Trận cầu tâm điểm của ngày thi đấu là màn so tài cực kỳ căng thẳng giữa Thái Sơn Nam TP.HCM và đối thủ đầy duyên nợ Sài Gòn Titans. Từng bị cầm chân đáng tiếc ở trận lượt đi, nhà đương kim vô địch hiểu rằng, họ không được phép "sảy chân" ở giai đoạn về đích này nếu muốn bảo vệ ngai vàng. Tuy nhiên, Sài Gòn Titans một lần nữa chứng minh họ là "khúc xương khó nuốt" khi thiết lập hệ thống phòng ngự khu vực vô cùng khoa học, kín kẽ.
Suốt phần lớn thời gian của hiệp 1, Thái Sơn Nam TP.HCM hoàn toàn làm chủ thế trận, liên tục dồn ép đối thủ lùi sâu và bắn phá khung thành. Thế nhưng, phong độ phản xạ xuất thần của thủ môn Mai Xuân Hiệp bên phía Sài Gòn Titans đã liên tiếp khước từ các cơ hội ăn bàn mười mươi của đội chủ nhà.
Phải chờ đến đúng phút cuối cùng của hiệp thi đấu đầu tiên, bước ngoặt trận đấu mới xuất hiện. Tuyển thủ quốc gia Đoàn Phát thực hiện pha bứt tốc ngoạn mục bên hành lang cánh phải trước khi tung đường căng ngang dọn cỗ để ngoại binh Italo Henrique (Bob) đệm bóng cận thành chuẩn xác, phá vỡ thế bế tắc. Đây cũng là pha lập công thứ 20 của chân sút người Brazil tại giải đấu năm nay, khẳng định vị thế săn bàn hàng đầu của anh.
Bước sang hiệp hai, Sài Gòn Titans không còn đường lui, buộc phải đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ khiến thế trận diễn ra vô cùng cởi mở, hấp dẫn. Trong những phút cuối trận, đội khách quyết định chơi tất tay với chiến thuật power-play (sử dụng thủ môn dâng cao tấn công). Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên Trần Văn Vũ, hàng thủ của Thái Sơn Nam TP.HCM đã thi đấu cực kỳ tập trung, bảo toàn thành công chiến thắng nghẹt thở 1-0.
Trận thắng tối thiểu này giúp Thái Sơn Nam TP.HCM nâng tổng điểm lên con số 30, trực tiếp phả hơi nóng vào gáy Thái Sơn Bắc với khoảng cách chỉ 1 điểm khi mùa giải chỉ còn vỏn vẹn 2 vòng đấu nữa là hạ màn.
Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Tân Hiệp Hưng TP.HCM đã có một ngày thi đấu nhàn nhã khi dễ dàng hủy diệt tân binh Luxury Hạ Long với tỷ số đậm đà 9-1 để xây chắc vị trí ở nhóm giữa Bảng xếp hạng.
Sự chênh lệch quá lớn về đẳng cấp được Tân Hiệp Hưng TP.HCM cụ thể hóa bằng thế trận áp đảo một chiều. Lần lượt Quý Toàn và Thanh Phong đã có ngày thi đấu chói sáng khi mỗi người bỏ túi 1 cú hat-trick. Các bàn thắng còn lại của đại diện TP.HCM được ghi do công của Đức Quyền, Anh Tuấn và ngoại binh P.O. Lee.
Trong khi đó, nỗ lực danh dự của đội bóng đất Than chỉ mang về được một bàn thắng duy nhất do công của Hoàng Nhựt. Khép lại lượt đấu thứ 12, Tân Hiệp Hưng TP.HCM củng cố vững chắc vị trí thứ năm với 13 điểm, trong khi Luxury Hạ Long tiếp tục chìm sâu dưới đáy bảng khi chưa giành được bất kỳ điểm số nào tại mùa giải năm nay.