
Được chơi trên sân nhà và chỉ phải đối đầu với đội bóng non trẻ Trẻ TP.HCM, Thái Sơn Bắc đã áp đặt thế trận ngay từ đầu trận. Mặc dù tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm trong hiệp 1, đội bóng Thủ đô chỉ 1 lần đưa được bóng vào lưới nhờ pha lập công của Nguyễn Đa Hải ở phút thứ bảy.
Sang hiệp 2, sự vượt trội về kinh nghiệm và bản lĩnh tiếp tục được Thái Sơn Bắc thể hiện rõ nét. Phút 22, Trần Quang Nguyên nâng tỷ số lên 2-0 bằng cú dứt điểm chính xác. Đến phút 35, ngoại binh người Brazil - Jediel Mota - khép lại chiến thắng giòn giã bằng bàn thắng ấn định tỷ số 3-0, đánh dấu ngày thi đấu thuyết phục của đội chủ nhà.
Với 16 điểm sau 7 trận, Thái Sơn Bắc tạm thời rút ngắn cách biệt với Thái Sơn Nam TP.HCM - đội đang dẫn đầu với 18 điểm - xuống chỉ còn 2 điểm. Tuy nhiên, Thái Sơn Nam vẫn còn trận đấu vòng 7 gặp Sahako FC vào chiều 18/5, nơi họ buộc phải giành kết quả tốt nếu không muốn ngôi đầu bị lung lay.
Ở trận đấu sớm còn lại trong ngày, Sài Gòn Titans tiếp tục cho thấy sự tiến bộ khi đánh bại Hà Nội với tỷ số tối thiểu 1-0. Bàn thắng duy nhất được ghi bởi Nguyễn Văn Quốc Huy ở phút 31 sau một pha phối hợp nhuần nhuyễn của toàn đội. Chiến thắng giúp thầy trò huấn luyện viên Trương Quốc Tuấn vươn lên vị trí thứ ba trên Bảng xếp hạng với 11 điểm, bằng điểm với Sahako FC nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận.
Hà Nội và Trẻ TP.HCM lần lượt đứng ở các vị trí thứ năm và thứ sáu với 8 điểm và 7 điểm sau khi lượt đi khép lại.
Vòng 7 - cũng là vòng cuối của lượt đi - sẽ chính thức khép lại vào chiều 18/5 với 2 trận đấu còn lại. Tâm điểm là màn so tài giữa Thái Sơn Nam TP.HCM và Sahako FC, diễn ra tại Nhà thi đấu Futsal quận 8 (TP.HCM). Trận đấu còn lại sẽ là cuộc chạm trán giữa Hạ Long và Tân Hiệp Hưng TP.HCM.
Với việc các đội tốp đầu như Thái Sơn Bắc, Thái Sơn Nam và Sahako đang bám đuổi sít sao, cuộc đua đến ngôi vô địch giải Futsal vô địch quốc gia 2025 hứa hẹn sẽ cực kỳ căng thẳng trong giai đoạn lượt về.