Rạng sáng 6/7, Garcia ghi bàn thứ tư tại FIFA Club World Cup 2025 giúp Real hạ Dortmund ở Tứ kết.
Với pha chọn vị trí, dứt điểm cận thành chuẩn xác vào lưới Dortmund, Gonzalo Garcia trở thành cầu thủ Real Madrid đầu tiên sau 9 năm ghi 4 bàn ở một kỳ FIFA Club World Cup (tính cả thể thức cũ). Cái tên gần nhất của "Los Blancos" làm được điều này là Cristiano Ronaldo vào năm 2016.
Từ cái tên vô danh, Gonzalo Garcia trở thành "ngôi sao" thi đấu nổi bật nhất trên hàng công Real tại FIFA Club World Cup 2025. Với 4 bàn thắng, cầu thủ sinh năm 2004 đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của giải đấu và vẫn còn cơ hội gia tăng thành tích, khi cùng đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha giành vé vào Bán kết gặp PSG.

Huấn luyện viên Xabi Alonso cũng không giấu được sự hài lòng với cậu học trò được mệnh danh là "Raul mới": “Tôi biết cậu ấy rõ. Không nghĩ cậu ấy có thể ghi bàn liên tiếp, nhưng Gonzalo luôn giúp cả tập thể. Những bàn thắng của cậu ấy rất quan trọng, và tôi luôn đặt niềm tin vào cậu ấy”.
Cùng với đó, khả năng dứt điểm bén nhạy, di chuyển linh hoạt và bản lĩnh trong những tình huống quan trọng giúp Gonzalo thu hút sự chú ý từ nhiều câu lạc bộ lớn trên khắp châu Âu.
Sunderland là câu lạc bộ đầu tiên thể hiện quyết tâm lớn nhằm giành lấy chữ ký của cầu thủ sinh năm 2004. Theo đó, Sunderland đã bất ngờ gửi lời đề nghị trị giá 30 triệu euro để chiêu mộ Gonzalo Garcia từ Real Madrid.
Theo Fichajes, ngoài phí chuyển nhượng, "Mèo đen" còn đính kèm điều khoản phụ, đó là chia sẻ 25% lợi nhuận trong tương lai nếu bán Gonzalo Garcia cho một câu lạc bộ khác, đồng thời ưu tiên Real Madrid mua lại cầu thủ trẻ người Tây Ban Nha nếu muốn, với giá 40 triệu euro.
Về phần Sunderland, Ban lãnh đạo đội chủ sân Ánh sáng tin rằng việc sở hữu Gonzalo sẽ là bước tiến lớn trong quá trình tái thiết và ổn định tại Premier League.
Sự nghiêm túc và chủ động trong đàm phán cho thấy "Mèo đen" không chỉ muốn trụ hạng, mà còn sẵn sàng đầu tư mạnh mẽ để cạnh tranh thực sự tại sân chơi hàng đầu nước Anh.