Chỉ 3 ngày sau khi công bố quyết định rời Tottenham, Son có mặt tại sân BMO để theo dõi trận đấu của LAFC, đội bóng sắp trở thành bến đỗ mới của anh. Son ngồi ở khu vực khán đài VIP cùng cộng sự. Dự kiến, anh được LAFC giới thiệu chính thức tại buổi họp báo trong ngày 6/8.
Theo ESPN, LAFC trả mức phí khoảng 26 triệu USD để chiêu mộ Son. Con số này phá vỡ kỷ lục 22 triệu USD mà Atlanta United đã chi để ký hợp đồng với tiền đạo Emmanuel Latte Lath vào mùa Đông năm ngoái.

ESPN cũng chia sẻ hình ảnh nhiều cổ động viên Hàn Quốc có mặt tại sân bay Los Angeles để chào đón Son. Ngay khi đáp xuống sân bay và chào người hâm mộ, tiền đạo người Hàn Quốc lập tức đến theo dõi LAFC thi đấu.
Givemesport cho biết, LAFC dành sự ưu ái cho Son khi sẵn sàng trả anh mức lương cao thứ hai tại MLS, vào khoảng 8,7 triệu USD mỗi năm. Dù con số này vẫn thấp hơn khoảng thu nhập mà Son nhận tại Tottenham (hơn 11 triệu USD/năm), nhưng đây vẫn là một con số rất cao trong khuôn khổ MLS.
"Tôi thực sự tự hào khi được gia nhập LAFC, một câu lạc bộ với tham vọng lớn lao tại một thành phố thể thao biểu tượng nhất thế giới. Los Angeles có bề dày lịch sử với vô số nhà vô địch và tôi ở đây để viết nên chương tiếp theo", Son Heung-min phát biểu trong ngày ra mắt.
"Tôi rất hào hứng với thử thách mới tại giải bóng đá Nhà nghề Mỹ. Tôi đến Los Angeles để giành danh hiệu, cống hiến hết mình cho câu lạc bộ, cho thành phố này và người hâm mộ. Tôi không thể chờ đợi lâu hơn để được ra sân thi đấu", đội trưởng tuyển Hàn Quốc cho biết thêm.
Tại LAFC, Son sẽ tái hợp với người đồng đội cũ ở Tottenham là thủ thành Hugo Lloris. Cả 2 từng xảy ra tranh cãi trong phòng thay đồ vào năm 2020, nhưng giờ đây họ sẽ cùng nhau thi đấu tại MLS.