Theo đó, ở lượt trận rạng sáng ngày 19/11, Đan Mạch cần tối thiểu một trận hòa để giành vé dự thẳng World Cup, trong khi Scotland phải thắng. Những diễn biến trên sân Hampden Park liên tục đảo chiều khiến người hâm mộ không thể ngồi yên.
Scotland vượt lên dẫn trước nhờ siêu phẩm tung người móc bóng của Scott McTominay ở ngay phút thứ ba. Đến đầu hiệp 2, Đan Mạch gỡ hòa 1-1 nhờ quả phạt đền thành công của Rasmus Hojlund.

Phút 78, Lawrence Shankland giúp Scotland tái lập thế dẫn bàn nhưng chỉ 4 phút sau, khán đài Hampden Park lại chìm trong im lặng khi Patrick Dorgu dứt điểm cận thành chuẩn xác, mang về bàn gỡ hòa 2-2 cho Đan Mạch.
Nếu tỷ số này giữ nguyên, Đan Mạch sẽ dự thẳng World Cup. Tuy nhiên, chủ nhà Scotland vẫn không từ bỏ. Phút 90+3, Kieran Tiery làm người hâm mộ nhà vỡ òa với một siêu phẩm sút xa, không cho Kasper Schmeichel cơ hội cản phá. Những phút cuối, Đan Mạch dâng đội hình lên cao, để rồi trả giá bằng bàn thua thứ tư, sau cú sút từ vòng tròn giữa sân của Kenny McLean.
Scotland thắng chung cuộc 4-2 để chiếm ngôi đầu bảng C với 11 điểm, hơn Đan Mạch 2 điểm. Nhiều cầu thủ đội chủ nhà đã khóc khi mang về tấm vé World Cup đầu tiên kể từ năm 1998. Trong khi đó, Đan Mạch sẽ phải chơi thêm vòng play-off để nuôi hy vọng đến châu Mỹ vào năm sau.
Về phần mình, đội tuyển Quần đảo Faroe đánh bại Kazakhstan 1-0 để hoàn tất chiến dịch vòng loại World Cup tốt nhất lịch sử nền bóng đá.
Ba điểm có được trước Kazakhstan ở lượt trận cuối giúp Quần đảo Faroe kết thúc vòng loại World Cup 2026 với vị trí thứ ba bảng L. Đây là thành tích tốt nhất từ trước đến nay của họ ở bất kỳ vòng loại giải đấu lớn nào.
Để thấy được kỳ tích của chiến thắng này, cần nhớ rằng diện tích Kazakhstan lớn gấp 1.949 lần Quần đảo Faroe. Dân số Kazakhstan cũng đông gấp 375 lần Quần đảo Faroe.

Thế nhưng, đội bóng chỉ vỏn vẹn vài chục nghìn dân này xuất sắc giành 4 chiến thắng sau 8 trận và kết thúc vòng loại với hiệu số bàn thắng bại +2. Họ giành được 12 điểm sau 8 trận, xếp trên cả Montenegro.
Trong hành trình đó, Quần đảo Faroe, hạng 136 thế giới, khiến nhiều người ngỡ ngàng khi vùi dập Montenegro, đội tuyển xếp 80 trên Bảng tổng sắp của FIFA vào thời điểm tháng 10, tới 4-0.
Truyền thông Montenegro gọi đây là thất bại "đáng xấu hổ bậc nhất nền bóng đá", khi họ để một đội bóng với nhiều cầu thủ bán chuyên đả bại nặng nề.
Arni Frederiksberg - người ghi bàn thắng cuối cùng của trận đấu với Montenegro - là một cầu thủ kiêm nhân viên bán pizza đông lạnh. Phần lớn "ngôi sao" của Quần đảo Faroe đều làm việc thêm ngoài giờ tập luyện bóng đá. Trong khi đó, đội hình Montenegro đều là các cầu thủ chuyên nghiệp ở châu Âu.
Đến vài ngày sau, Quần đảo Faroe tiếp tục tạo địa chấn khi thắng CH Czech 2-1. Từ một đội bóng từng bị xem là “lót đường”, Quần đảo Faroe đang trỗi dậy, và dù không thể dự vòng play-off World Cup, họ cũng có giai đoạn vòng loại thành công.