Một trận đấu quá nhiều cảm xúc khi đội tuyển nữ Việt Nam buộc phải giành chiến thắng mới có cơ hội đi tiếp. Trong tình cảnh ngặt nghèo, bản lĩnh và tinh thần vượt khó của các cầu thủ nữ đã được phát huy. Chủ động nhập cuộc với lối chơi tấn công, áp đảo trước Myanmar, ngay phút thứ 9, Trần Thị Duyên thực hiện quả tạt bóng từ cánh phải vào cho Ngân Thị Vạn Sự bật cao đánh đầu, ghi bàn mở tỉ số 1-0. Chỉ 5 phút sau, tỷ số được nhân đôi sau pha dứt điểm đưa bóng trúng xà ngang bật ra và Bích Thùy băng vào đánh đầu ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0.
Điều thú vị là cả 2 bàn thắng được ghi bằng đầu đều do những cầu thủ có thể hình khiêm tốn nhất đội thực hiện. Ngân Thị Vạn Sự chỉ cao 1m52, trong khi tiền vệ Bích Thùy cũng chỉ cao 1m53, nhưng tinh thần thi đấu và ý chí mạnh mẽ đã nâng bước cho các cầu thủ trong một trận đấu khó khăn. Hai bàn thắng đến sớm giúp đôi chân các cầu thủ nữ Việt Nam trở nên thanh thoát, thi đấu gắn bó và hoàn toàn làm chủ thế trận.
Các cầu thủ nữ Myanmar có thể gây bất ngờ trước Philippines, nhưng khi đối đầu với Việt Nam vẫn luôn bị lép vế, dù nhận 2 bàn thua liên tiếp nhưng vẫn không thể đẩy cao đội hình và gia tăng áp lực tấn công. Thậm chí, nếu Hải Yến, Minh Chuyên tận dụng tốt cơ hội tỉ số không chỉ dừng ở 2-0.
Với 6 điểm và hiệu số bàn thắng - bại +8, đội tuyển nữ Việt Nam vượt lên dẫn đầu bảng B, trong khi ở trận đấu diễn ra cùng giờ, đội nữ Philippines giành chiến thắng 6-0 trước Malaysia để qua mặt Myanmar giành suất vé nhì bảng B vào bán kết gặp chủ nhà Thái Lan. Đối thủ của đội tuyển nữ Việt Nam là đội xếp thứ nhì tại bảng A - Indonesia.