Trước trận đấu giữa Ai Cập gặp New Zealand, cục diện tại bảng G diễn ra khó lường khi chưa có bất kỳ trận nào kết thúc với một chiến thắng. Ở trận diễn ra trước đó giữa Bỉ và Iran, hai đội hòa nhau không bàn thắng. Đây cũng là cặp đấu mà nếu đội nào giành chiến thắng sẽ vươn lên ngôi đầu. Qua đó, thắp sáng cánh cửa đi tiếp vào vòng 1/16.
Trận đấu diễn ra vô cùng cởi mở ngay từ đầu khi hai đội chơi đôi công. Bàn thắng cũng đến sớm khi Finn Surman lập công cho New Zealand ở phút thứ 15 từ quả đánh đầu dũng mãnh. Đây cũng là pha lập công giúp đại diện bóng đá châu Đại Dương tạm thời chiếm ngôi đầu bảng G.
Sau đó, Ai Cập vùng lên tấn công nhưng đã vấp phải hàng thủ chơi chắc chắn của New Zealand. Thậm chí, All Whites còn có cơ hội để tìm bàn thắng nhân đôi cách biệt từ những tình huống phản công. Hiệp đầu tiên khép lại với lợi thế lớn dành cho thầy trò huấn luyện viên Darren Bazeley.
Sang hiệp 2, đại diện bóng đá châu Phi thể hiện một diện mạo hoàn toàn khác so với hiệp 1. Sóng gió tạo ra trước khung thành của thủ môn Max Crocombe ngày càng lớn và New Zealand không thể trụ vững. Bàn gỡ hòa cho Ai Cập đến ở phút thứ 58 khi Mostafa Ziko đánh đầu uy lực trong tư thế không bị ai theo kèm vào lưới New Zealand. Kể từ đó, thế trận càng thuận lợi hơn dành cho đoàn quân của huấn luyện viên Hossam Hassan.
Đến phút thứ 68, điều người hâm mộ bóng đá xứ sở Kim tự tháp mong chờ nhất cũng đã đến khi chính Mohamed Salah tỏa sáng. Tiền đạo sinh năm 1992 có cú ra chân sở trường bằng bóng sệt đánh bại thủ môn Crocombe để nâng tỷ số 2-1 cho Ai Cập.
Lợi thế dẫn bàn trước giúp “Pharaohs” thi đấu thoải mái hơn, điều đó cũng giúp họ có bàn thắng nâng tỷ số lên thành 3-1 với pha lập công của Trezeguet ở phút thứ 82. Trong thời gian bù giờ cuối trận, New Zealand nỗ lực tấn công nhưng sức phản kháng của họ là không đủ để mang lại bàn rút ngắn cách biệt.
Tỷ số 3-1 nghiêng về Ai Cập cũng chính là kết quả chung cuộc của trận đấu. Với chiến thắng này, Ai Cập cũng có chiến thắng đầu tiên trong lịch sử góp mặt tại các kỳ World Cup kể từ năm 1934. Đồng thời, thắng lợi này cũng giúp đoàn quân của huấn luyện viên Hossam Hassan vươn lên ngôi đầu bảng G với 4 điểm và hiệu số phụ +2.
Trong khi đó, New Zealand rơi xuống vị trí chót bảng với 1 điểm và hiệu số -2. Ở lượt trận cuối cùng, họ sẽ gặp đội tuyển Bỉ, còn Ai Cập đối đầu với Iran.