Giải chạy đã thu hút sự hưởng ứng đầy tích cực của cộng đồng yêu thể thao với khoảng 5.000 vận động viên tham gia tranh tài ở 3 cự ly: 5km, 10km và 21km. Sân chơi này không chỉ là điểm hẹn của các runner phong trào mà còn thu hút các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Đắk Lắk trực tiếp tham gia chạy đồng hành.
Đáng chú ý, trong tổng số các chân chạy đổ về tham dự, có khoảng 36% vận động viên đến từ các tỉnh, thành phố ngoài Đắk Lắk, tương đương gần 1.800 người. Với đặc thù của các giải chạy phong trào hiện nay là thường gắn liền với hoạt động du lịch, nghỉ dưỡng và trải nghiệm điểm đến, rất nhiều vận động viên đã đăng ký tham gia cùng gia đình, bạn bè và người thân.
Theo ước tính từ Ban Tổ chức, sự kiện thể thao lớn này có thể góp phần thu hút thêm từ 3.600 đến 5.400 lượt khách ngoài tỉnh đến với Đắk Lắk trong dịp cuối tuần, tạo ra hiệu ứng kích cầu vô cùng tích cực cho các lĩnh vực dịch vụ địa phương như lưu trú, ẩm thực, vận chuyển và lữ hành.
Không chỉ đơn thuần là một hoạt động thể thao cộng đồng, Buôn Ma Thuột Robusta Half Marathon VTV8 2026 còn được kỳ vọng trở thành một sản phẩm truyền thông - du lịch đặc trưng của địa phương. Qua đó, giải đấu góp phần quảng bá mạnh mẽ hình ảnh Buôn Ma Thuột - Thủ phủ cà phê Việt Nam, lan tỏa tinh thần sống khỏe, năng động, đồng thời, giới thiệu đến du khách vẻ đẹp văn hóa, con người và không gian cà phê đặc sắc của vùng đất đại ngàn.
Chia sẻ tại sự kiện, ông Thái Anh Tuấn - Tổng Giám đốc Simexco Daklak, Phó Trưởng Ban Tổ chức giải - cho biết, Buôn Ma Thuột từ lâu đã được biết đến là vùng đất của cà phê, của đại ngàn, của văn hóa Tây Nguyên giàu bản sắc và con người thân thiện, mến khách. Giờ đây, thành phố đang bước vào một hành trình mới: không chỉ giữ vững vị thế là thủ phủ cà phê Việt Nam, mà còn hướng tới khát vọng trở thành “Thủ phủ cà phê ngon nhất thế giới”. Đây là một chương trình hành động dài hạn của tỉnh Đắk Lắk trong giai đoạn 2026-2035; bắt đầu từ việc định vị điểm đến, phát triển phố cà phê, bản đồ số coffee map, kinh tế đêm, chứng nhận “Buôn Ma Thuột authentic coffee” và đào tạo nguồn nhân lực du lịch chuyên nghiệp.
Ông Thái Anh Tuấn nhấn mạnh “Trong hành trình ấy, giải chạy hôm nay là một điểm chạm rất đẹp. Chúng ta không chỉ nói về cà-phê bằng hương vị, bằng thương hiệu hay bằng những con số xuất khẩu mà còn bằng những bước chạy, bằng nhịp tim, bằng hình ảnh hàng nghìn vận động viên cùng sải bước giữa thành phố cà-phê. Mỗi vận động viên, mỗi du khách, mỗi bức ảnh được chia sẻ từ sự kiện hôm nay đều góp phần kể câu chuyện về một Buôn Ma Thuột năng động, thân thiện, giàu bản sắc và đang vươn mình mạnh mẽ”.
Trong cái se lạnh của buổi sớm Tây Nguyên, khoảng 5.000 vận động viên đã cùng sải bước trên những tuyến đường đẹp và rợp mát bóng cây của thành phố Buôn Ma Thuột và phường Tân An. Những nụ cười rạng rỡ, những bước chạy kiên trì trên đường đua chính là minh chứng rõ nét cho sự thành công của giải đấu.
Ban Tổ chức bày tỏ kỳ vọng lớn vào việc xây dựng giải chạy này trở thành một món ăn tinh thần mang dấu ấn riêng biệt của tỉnh Đắk Lắk trong các năm tiếp theo.
Ông Thái Anh Tuấn chia sẻ thêm về tầm nhìn tương lai của giải đấu: “Giá trị lớn nhất của một giải chạy không chỉ nằm ở thành tích trên đường đua, mà còn nằm ở sức lan tỏa của hình ảnh địa phương. Ban Tổ chức giải kỳ vọng, Buôn Ma Thuột Robusta Half Marathon VTV8 2026 sẽ trở thành sự kiện thường niên mang dấu ấn riêng của Đắk Lắk; nơi thể thao kết nối với du lịch, văn hóa kết nối với cộng đồng, và cà-phê trở thành biểu tượng đồng hành cùng những bước chạy bền bỉ”.