Ngay trước trận tối 12/5, mọi sự chú ý đều hướng về Ronaldo. Đám đông phủ kín khán đài, còn tiền đạo 41 tuổi liên tục được máy quay bắt cảnh bắt tay trọng tài, đập tay các em nhỏ trước giờ bóng lăn. Khán đài cũng ngập tràn sắc vàng hoặc trắng, khi Al Nassr phát áo miễn phí cho các khán giả nhà ở trận này.

Không khí căng thẳng xuất hiện ngay từ đầu. Phút thứ tư, Karim Benzema bỏ lỡ cơ hội ngon ăn cho Al Hilal khi sút đúng vị trí thủ môn Bento trong thế đối mặt. Huấn luyện viên Simone Inzaghi thậm chí quỳ gối ngoài đường biên sau pha hỏng ăn của tiền đạo người Pháp.
Sau những phút đầu bị lấn lướt, Al Nassr dần lấy lại thế trận rồi ghi bàn ở phút 37. Từ quả phạt góc của Brozovic, bóng được đánh đầu nối trong cấm địa trước khi tìm đến vị trí của trung vệ Mohamed Simakan. Anh sút chân phải vào góc thấp, mở tỷ số. Bàn thắng này khiến sân Al Awwal Park như nổ tung, và các hiệu ứng ánh sáng nhấp nháy cũng xuất hiện.
Ronaldo không ghi bàn, nhưng vẫn là nhân vật nổi bật trên sân. Phút 40, anh nhận bóng từ Mane rồi tung cú sút xa chân phải về góc cao. Thủ môn Yassine Bounou phải bay người đẩy bóng cứu thua. Đây cũng là pha dứt điểm nguy hiểm nhất của Ronaldo trong hiệp 1.
Đầu hiệp 2, siêu sao Bồ Đào Nha suýt khiến khán đài bùng nổ lần nữa. Phút 46, Kingsley Coman căng ngang thuận lợi từ cánh phải, nhưng Ronaldo lại sút vọt xà trong thế thoải mái.
Ronaldo chơi 82 phút, dứt điểm 3 lần nhưng không ghi bàn. Khi bị thay ra, anh hô hào các khán giả cổ vũ nhiệt tình hơn cho đội chủ nhà. Đồng đội cũ của anh - Benzema - chỉ chơi 69 phút, dứt điểm 2 lần nhưng đều không thắng được thủ môn Al Nassr. Trước khi rời sân, Benzema còn ôm Ronaldo.
Phút bù thứ tám hiệp 2, khi hàng nghìn khán giả Al Nassr đã sẵn sàng mở hội trên khán đài, thủ thành Brazil Bento lao ra bắt trượt quả tạt của cầu thủ Al Hilal, để bóng bay ngược về lưới nhà. Máy quay lập tức chiếu đến cảnh Cristiano Ronaldo ngồi ôm đầu trong khu kỹ thuật, rồi trượt dài trên ghế với vẻ thất vọng. Trong khi đó, một cổ động viên nhí của Al Nassr há mồm rồi che miệng với vẻ kinh ngạc.

Bị kình địch cầm hòa, Al Nassr đang có 83 điểm sau 33 trận. Al Hilal vẫn đứng thứ hai với 78 điểm qua 32 trận. Thầy trò huấn luyện viên Jorge Jesus đã có thể đăng quang ngay trên sân Al Awwal Park nếu không có sai lầm của Bento. Nhưng trận hòa này khiến ngày vui của Al Nassr bị hoãn lại, dù họ vẫn nắm quyền tự quyết vô địch nếu thắng Damac ở vòng cuối vào ngày 21/5.
Danh hiệu chính thức đầu tiên ở cấp câu lạc bộ sau 5 năm vẫn chưa đến với Ronaldo. Ở vòng đấu cuối diễn ra vào ngày 21/5, Al Nassr phải thắng Damac trên sân nhà để trở thành nhà vô địch. Dù vậy, nhiệm vụ sẽ không hề dễ dàng, bởi Damac đang đứng ở vị trí thứ 15 và rất cần điểm để trụ hạng. Đội khách sẽ chiến đấu hết mình, khiến nhiệm vụ giành 3 điểm của Al Nassr trở nên khó khăn hơn gấp bội.
Trước đó, vào tối 16/5, Al Nassr sẽ chơi trận chung kết AFC Champions League Two với Gamba Osaka.