Real Madrid mất bộn tiền bởi chấn thương của Alexander-Arnold

Việc Alexander-Arnold dính chấn thương khiến Ban lãnh đạo Real Madrid lo lắng và mất bộn tiền.

Alexander-Arnold góp mặt ở trận thắng 3-0 của Real Madrid trước Athletic Bilbao tại vòng 19 La Liga hôm 4/12. Điểm nhấn của cựu sao Liverpool là pha kiến tạo để Kylian Mbappe ghi bàn mở tỷ số.

Tuy nhiên, Real Madrid lại rơi vào tình trạng quen thuộc: thắng trên sân nhưng thua trong phòng y tế. Trent Alexander-Arnold - người vừa bắt đầu tìm thấy nhịp thi đấu tại San Mames trước Athletic Bilbao thuộc vòng 19 La Liga rạng sáng 4/12 - phải rời sân ở phút 55 và kết quả MRI khẳng định cú sốc: rách cơ thẳng đùi, nghỉ ít nhất 2 tháng.

real-1-1764905379.jpg

Trent không chỉ mất trận, anh mất cả quãng tích lũy quan trọng. Ở San Mames, cựu sao Liverpool chơi trận hay nhất từ khi cập bến Madrid: chắc chắn, tỉnh táo và tung đường chuyền mở điểm cho Mbappe. Nhưng đây đã là chấn thương thứ hai mùa này, nâng tổng thời gian vắng mặt lên mức đáng báo động: nếu theo đúng dự đoán, Trent sẽ bị chấn thương trong 58% số trận kể từ khi khoác áo Real.

Theo BBC, chấn thương của Alexander-Arnold đồng nghĩa Real Madrid sẽ phải trả cho anh khoảng 2 triệu USD tiền lương trong thời gian dưỡng thương, khi mức thu nhập của anh vào khoảng 333.000 USD mỗi tuần. Con số này có thể giảm nếu Alexander-Arnold hồi phục sớm hơn dự kiến, nhưng hiện tại đây vẫn là khoản thất thoát đáng kể đối với đội bóng Hoàng gia.

Dù liên tục gặp khó khăn trong mùa giải đầu tiên tại Tây Ban Nha, Alexander-Arnold vẫn được huấn luyện viên Xabi Alonso bênh vực. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha chia sẻ: “Trent là một cầu thủ đẳng cấp. Chúng tôi cần cậu ấy. Đây là năm đầu tiên và giai đoạn thích nghi là bình thường. Cậu ấy cũng rất cầu tiến và chúng tôi sẽ hỗ trợ tốt nhất cho Trent”.

real-1764905379.jpg

Real Madrid sẽ trở lại La Liga vào cuối tuần này khi tiếp đón Celta Vigo trên sân Bernabeu. Trong bối cảnh ấy, một chút an ủi xuất hiện: Camavinga chỉ bị lật cổ chân nhẹ và có thể trở lại gặp Manchester City. Rüdiger cũng không gặp vấn đề nghiêm trọng. Nhưng chừng đó không đủ để che đi thực tế: 55% hàng thủ Real đang nằm viện, gồm Carvajal, Trent, Huijsen, Alaba và Mendy.

Real Madrid sẽ phải đi qua tháng 12 với đội hình vá víu và một lịch đấu nghẹt thở: Siêu cúp, Champions League và Copa del Rey. Khi một đội bóng mất cả 2 hậu vệ phải, những cuộc đua đường dài không còn là câu chuyện chiến thuật, mà là cuộc chiến sinh tồn.

Tháng 2 sẽ đón Trent trở lại. Nhưng liệu Real Madrid còn nguyên vẹn đến lúc đó? Đây mới là câu hỏi khiến Xabi Alonso mất ngủ.

Hoàng Nam (Tạp chí Bóng đá)