Theo công bố, các đội bóng tại Premier League đã chi tiêu tới 3,1 tỷ bảng để mua sắm cầu thủ trong Hè 2025. Với mức chi tiếu này, Premier League không còn nằm chung mâm với “Big Five” châu Âu nữa khi vượt qua cả Tây Ban Nha, Đức, Italy và Pháp cộng lại.
Theo Công ty tài chính Deloitte, tổng số tiền các câu lạc bộ Premier League bỏ ra Hè này vượt kỷ lục trước đó là 2,36 tỷ bảng được thiết lập ở Hè 2023.
3 tân binh ở mùa giải năm nay gồm Burnley, Leeds, Sunderland hè này chi tổng cộng 350 triệu bảng - con số khiến cả Serie A hay Bundesliga phải ngước nhìn. Trong đó, Sunderland chi đến 162 triệu bảng, đứng thứ 8 trong danh sách chi tiêu, vượt cả Manchester City (152 triệu bảng). Burnley và Leeds cũng không kém khi chi khoảng 100 triệu bảng để đảm bảo khả năng trụ hạng, vượt qua Aston Villa, Brentford, Crystal Palace và Fulham.

Và khi tân binh đã chi mạnh như thế, nhóm trung lưu càng phải chi đậm để không bị bỏ lại phía sau. Một “cuộc chạy đua vũ trang” toàn diện đã hình thành. Theo đó, Liverpool ngốn hơn 400 triệu bảng, kỷ lục mới đối với một câu lạc bộ Premier League. Trong khi Chelsea, Man United và Newcastle cũng vượt ngưỡng 200 triệu bảng chi tiêu.
Những ngày cuối phiên chợ Hè 2025 khép lại với loạt thương vụ đình đám. Liverpool công bố "bom tấn" Alexander Isak với mức phí kỷ lục 125 triệu bảng, trong khi Newcastle lập tức chiêu mộ Yoane Wissavới giá 55 triệu bảng để khỏa lấp khoảng trống.
Ngoài ra, Fulham ký hợp đồng kỷ lục với Kevin từ Shakhtar Donetsk (34,6 triệu bảng), MU mang về thủ môn Senne Lammens từ Royal Antwerp (18,1 triệu bảng). Jadon Sancho gia nhập Aston Villa theo dạng cho mượn, cùng với Harvey Elliott từ Liverpool. Tottenham mượn Randal Kolo Muani từ PSG, còn Arsenal mượn hậu vệ Piero Hincapie từ Bayer Leverkusen.
Theo Deloitte Football Money League 2025, 14/30 câu lạc bộ có doanh thu cao nhất thế giới đang chơi ở Premier League. Đội bét bảng mùa trước - Southampton - nhận 109 triệu bảng từ gói chia sẻ trung ương - cao hơn cả số tiền mà Barcelona hay Bayern Munich, dù vô địch quốc nội, thu về từ giải của họ.
Sự bùng nổ tài chính bắt nguồn từ 3 mũi giáp công: bản quyền truyền hình, doanh thu châu Âu - thế giới và khai thác khán giả. Từ mùa 2025-2029, Premier League bán xong gói bản quyền trị giá 1,69 tỷ bảng/năm, kèm gói quốc tế tăng 27%.

Năm nay, kỷ lục 6 câu lạc bộ Anh góp mặt tại Champions League, dự kiến bỏ túi thêm 40-200 triệu bảng mỗi đội. Chelsea và Man City còn được “thưởng” thêm từ Club World Cup mới.
Ngay ở trong nước, các câu lạc bộ cũng tăng tốc khai thác khán giả: Everton xây sân mới, Leeds nâng 14% giá vé mùa, Man City - Chelsea - Fulham mở rộng ghế VIP để thu hút “khách du lịch bóng đá”. Một vòng xoáy tiền bạc được tạo ra, giúp các câu lạc bộ luôn dư dả để lao vào thị trường chuyển nhượng.
Điều thú vị là hầu hết ông chủ Premier League ngày nay không còn đặt nặng chuyện lãi - lỗ. Với họ, bóng đá là dự án đam mê hoặc khoản đầu tư dài hạn.
Nhiều quỹ tư nhân coi câu lạc bộ như một tài sản xa xỉ, miễn là đội trụ lại Ngoại hạng - nơi ngay cả vị trí cuối bảng cũng đủ bảo đảm nguồn thu khổng lồ. Nhưng câu hỏi lớn vẫn treo lơ lửng: liệu đây là mô hình bền vững, hay chỉ là bong bóng sắp nổ? Khi bản quyền trong nước chững lại, khi luật PSR siết chặt hơn, và khi chi phí thất bại (xuống hạng, mất vé châu Âu) quá đắt đỏ, chỉ một cú trượt chân có thể kéo sập cả một dự án tỷ bảng.