Nước cờ chiến thuật bùng nổ, tổ tiếp sức 4x400m hỗn hợp giải "cơn khát" huy chương cho Điền kinh Việt Nam tại ASIAD 20

Tối ngày 24/9, tại sân vận động trung tâm Aichi-Nagoya (Nhật Bản), đội tuyển điền kinh Việt Nam đã mang về tấm huy chương đầu tiên tại ASIAD 20 khi xuất sắc giành huy chương đồng ở nội dung chạy tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam - nữ, khép lại một đêm tranh tài đầy cảm xúc xen lẫn những tiếc nuối ở các nội dung cá nhân.

1790257444833-650624972219461266-g2850590413406177306-219a670712095f84f09b7c80f05eff69-1790257493-1790264720.jpg
Tổ tiếp sức 4x400m hỗn hợp mang về tấm huy chương đồng lịch sử cho Điền kinh Việt Nam. Ảnh: Bùi Lượng

Bước vào đợt chạy chung kết, đội tiếp sức 4x400m hỗn hợp Việt Nam xuất phát ở làn số 7, so tài cùng 7 đối thủ sừng sỏ đến từ các quốc gia gồm: Trung Quốc, Bahrain, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, UAE và Philippines. Nhằm tạo đột biến chiến thuật, Ban huấn luyện đã quyết định thực hiện một sự thay đổi nhân sự quan trọng so với vòng loại buổi sáng: Quách Thị Lan được tung vào sân thay thế cho Nguyễn Thị Hằng.

Đồng thời, Ban huấn luyện áp dụng thứ tự xuất phát chiến thuật lần lượt là Tạ Ngọc Tưởng, Quách Thị Lan, Lê Ngọc Phúc và Nguyễn Thị Ngọc, tạo nên sự đan xen độc đáo trong bối cảnh các đối thủ cạnh tranh chủ yếu bố trí đợt chạy nam - nữ theo cách thức khác nhau.

Ngay ở chặng mở màn, Tạ Ngọc Tưởng đã duy trì sự bền bỉ và tốc độ ổn định, giữ cho Việt Nam một vị trí vững vàng trong nhóm bám đuổi dẫn đầu. Bước sang chặng thứ hai, sự thay đổi nhân sự lập tức phát huy tác dụng khi Quách Thị Lan thể hiện màn bứt tốc dũng mãnh, vượt lên hàng loạt đối thủ để đưa đội nhà cán mốc thứ hai khi trao gậy.

Kịch tính dâng cao ở chặng thứ ba khi Lê Ngọc Phúc có thời điểm bị các chân chạy nam của đối phương dồn ép, tụt xuống vị trí thứ tư. Tuy nhiên, bằng cú nước rút thần tốc ngoạn mục ở 100m cuối, chân chạy Việt Nam đã đảo ngược tình thế, vươn lên dẫn đầu đoàn đua và trao lợi thế cực lớn cho chặng về đích.

Ở chặng chạy quyết định, Nguyễn Thị Ngọc đã thi đấu quả cảm và giữ vững vị trí dẫn đầu trong suốt 200m đầu tiên. Dẫu vậy, trước sự tấn công dồn dập từ các chân chạy vượt trội về thể chất của Bahrain và Ấn Độ, tuyển thủ của chúng ta có phần hụt hơi ở những mét cuối. Chung cuộc, đội Việt Nam cán đích ở vị trí thứ ba với thành tích 3 phút 14 giây 54, chính thức giành tấm huy chương đồng quý giá. Đội tuyển Bahrain thể hiện sức mạnh áp đảo để đoạt huy chương vàng và phá kỷ lục ASIAD dù từng mắc lỗi trao gậy, trong khi tấm huy chương bạc thuộc về Ấn Độ.

Tấm huy chương đồng của tổ tiếp sức 4x400m hỗn hợp trở thành điểm sáng lớn nhất của Điền kinh Việt Nam trong ngày tranh tài 24/9, giải tỏa "cơn khát" huy chương sau những nỗ lực bất thành ở các nội dung cá nhân trước đó.

Chung kết chạy 10.000m nữ: Niềm hy vọng Nguyễn Thị Oanh nỗ lực bám đuổi dàn vận động viên hàng đầu châu lục và về đích thứ 6 với thông số 33 phút 44 giây 92. Đồng đội Lê Thị Tuyết xếp thứ 13 với thời gian 38 phút 00 giây 87. Vận động viên Yavi Winfred (Bahrain) đoạt huy chương vàng với thành tích 32 phút 39 giây 18; Huy chương bạc thuộc về Tanaka Nozomi (Nhật Bản, 32 phút 41 giây 54) và Seema (Ấn Độ) giành huy chương đồng (32 phút 50 giây 05).

Chung kết nhảy 3 bước nữ: Vũ Thị Ngọc Hà xếp thứ 9 với thành tích 13,13m, trong khi Nguyễn Thị Hường không thể ra sân thi đấu vào phút chót. Tấm huy chương vàng thuộc về Sharifa (Uzbekistan) với cú nhảy 14,35m; hai vị trí tiếp theo trên bục nhận huy chương lần lượt thuộc về bộ đôi vận động viên Trung Quốc là Huang Yingying (huy chương bạc, 14,12m) và Li Yi (huy chương đồng, 13,83m).

Bảo Trân