Nottingham Forest xếp… áp chót

Tân binh Nottingham Forest đã làm điều chưa từng có trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, khi gần như thay mới đội hình vừa thăng hạng với 22 tân binh. Tuy nhiên, sau thất bại 2-3 ngay trên sân nhà trước một tân binh khác là Fulham vào ngày 18/9, họ đã rơi xuống vị trí áp chót với chỉ 4 điểm giành được sau 7 lần ra sân.

Nottingham đang có phong độ rất tệ bởi họ mới thua liền 3 trận trước màn tiếp đón Fulham. Ở cuộc so tài diễn ra trên sân City Ground, đội chủ nhà đã khởi đầu hứng khởi và mở được tỷ số vào phút 11 nhờ công của Awoniyi. Hàng thủ áo trắng bỏ quên Taiwo Awoniyi và để số 9 thoải mái đánh đầu tung lưới Leno sau quả đá phạt góc.

Đoàn quân của huấn luyện viên Steven Cooper làm chủ thế trận sau khi có bàn dẫn trước. Fulham có một vài tình huống phản công hướng đến vị trí của Mitrovic, nhưng mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Henderson cùng đồng đội. Bàn thắng trên cộng với việc Nottingham Forest duy trì được lợi thế trong suốt hiệp 1 khiến các cổ động viên lạc quan của đội chủ sân City Ground bắt đầu mơ đến một kết quả có lợi. 

nth-1663375596.jpeg
Đây đã là trận thua thứ tư liên tiếp và thứ năm từ đầu mùa của đội chủ sân City Ground

Tuy nhiên, trạng thái tâm lý của họ đã thay đổi rất nhanh bởi Fulham bất ngờ vùng lên và đảo ngược tình thế một cách chóng vánh. Chỉ trong vòng có 6 phút từ phút 54 đến 60. Ngay phút 54, Fulham đã có bàn gỡ hòa 1-1, cũng từ một pha bóng cố định, kết thúc bằng cú đánh đầu của Tosin Adarabioyo.

Chỉ 3 phút sau, hàng thủ áo đỏ lại bị đánh sập. Cú đặt lòng từ sát vạch 16,5 m của Joao Palhinha đưa bóng găm vào góc cao khung thành, bất chấp nỗ lực bay người của Dean Henderson. Đội hình Nottingham rối loạn sau 2 lần thủng lưới. Phút 60, 4 hậu vệ áo đỏ để Harrison Reed thoải mái đón đường chuyền từ cánh trái, trước khi tung cú sút một chạm nâng tỷ số lên 3-1 ở phút 60.

Lewis O'Brien thu hẹp cách biệt cho Nottingham Forest ở phút 77, nhưng đó là những gì họ có thể làm được và đành chấp nhận thất bại thứ 2 liên tiếp trên sân nhà, và là trận thua thứ 4 liên tiếp ở Premier League.

Để thua ngược Fulham, Nottingham Forest tiếp tục chôn chân ở vị trí áp chót trên Bảng xếp hạng với chỉ 4 điểm kiếm được kể từ đầu mùa. Về phần mình, Fulham đã thu về 11 điểm sau 7 vòng. Họ đã vượt qua Chelsea (10 điểm) và Liverpool (9 điểm) để vươn lên vị trí thứ 6 trên Bảng xếp hạng.

Nottingham đã chi 161 triệu euro cho 22 tân binh trong mùa hè này, nhưng đổi lại chỉ là màn trình diễn thiếu gắn kết. Cả 9 bàn thua gần nhất của đội chủ sân City Ground đều đến ở hiệp 2. Trận thua ngược khiến chiếc ghế của huấn luyện viên Cooper lung lay dữ dội.

Ông Steve Cooper than vãn: “Tôi nghĩ phần lớn là do tự chúng tôi gây ra. Chúng tôi không quản lý bàn thua đầu tiên tốt. Chúng tôi muốn giữ sạch lưới, nhưng khi để thủng lưới, chúng tôi cũng không đủ bình tĩnh để kiểm soát. Chúng tôi trông có vẻ dễ bị tổn thương và tối nay không phải là trường hợp duy nhất. Chúng tôi sẽ nhìn lại bản thân mình trước và thấy rằng chúng tôi đang không làm tốt”.

Phía ngược lại, cũng là một tân binh, nhưng Fulham đang gây ấn tượng mạnh khi giành chiến thắng thứ ba của mùa giải (còn lại hòa 2 thua 2) để có 11 điểm và tạm vượt qua Liverpool, Chelsea để vươn lên chiếm vị trí thứ 6. Ông Marco Silva hài lòng: “Chúng tôi là đội chơi tốt nhất trên sân và chúng tôi xứng đáng có được 3 điểm. Sau bàn thắng đầu tiên của họ, chúng tôi đã kiểm soát trận đấu. Xin chúc mừng các cầu thủ. Họ đã làm việc rất chăm chỉ. Họ đã thể hiện chất lượng và cho thấy sẵn sàng cạnh tranh ở cấp độ này”.

Một kết quả quan trọng khác trong ngày thứ sáu là Aston Villa giành chiến thắng 1-0 trước Southampton tại Villa Park. Bàn thắng duy nhất của Jacob Ramsey đã mang về chiến thắng quý giá cũng giúp huấn luyện viên Steven Gerrard gỡ bỏ áp lực. Với trận thắng thứ 2 trong mùa (còn lại hòa 1 thua 4), Aston Villa có 7 điểm và tạm vươn lên vị trí thứ 13.

gerrard-1663376121.jpeg
Huấn luyện viên Steven Gerrard gỡ bỏ áp lực sau chiến thắng quý giá của Aston Villa

Sau mạch 4 thất bại liên tiếp, Aston Villa đã có trận hòa quả cảm 1-1 trước Man.City và giờ đây là chiến thắng. Huấn luyện viên Gerrard nói trên Sky Sports: “Nó không đẹp, nhưng rất quan trọng! Tôi không nghĩ nhiều người sẽ thích diễn biến này từ góc độ bóng đá, nhưng đối với tôi và đối với chúng tôi, đó là một chiến thắng thực sự quan trọng. Có rất nhiều áp lực đối với chúng tôi trong vài tuần qua, chúng tôi cũng không thể hiện đúng với trình độ của mình. Rất nhiều lời chỉ trích gần đây, nhưng các chàng trai đã xắn tay áo và 2 màn trình diễn gần đây đã tích cực hơn rất nhiều”.

Kết quả và Lịch thi đấu vòng 8 Premier League 2022-2023

Ngày 17/9

02h00: Aston Villa 1-0 Southampton

02h00: Nottingham Forest 2-3 Fulham

18h30: Wolverhampton Wanderers - Manchester City

21h00: Newcastle United - Bournemouth

23h30: Tottenham Hotspur - Leicester City

Ngày 18/9

18h00: Brentford - Arsenal

20h15: Everton - West Ham United

Các trận bị hoãn

Brighton & Hove Albion - Crystal Palace

Chelsea - Liverpool

Manchester United - Leeds United

Bảo Ngọc