Nội bộ PSG thêm rạn nứt sau trận thua ngược Real Madrid tại Champions League

Sau khi để đối thủ Real Madrid lội ngược dòng ở lượt về vòng 1/8 Champions League, nội bộ câu lạc bộ Paris Saint-Germain lại thêm những rạn nứt mới.

Ở chuyến làm khách của Real Madrid ở lượt về vòng 1/8 Champions League hồi giữa tuần, PSG có được bàn thắng vươn lên dẫn trước trong hiệp 1. Tuy nhiên, đại diện nước Pháp đã không giữ được lợi thế của mình khi để thủng lưới 3 bàn và để cho Real Madrid tạo nên cuộc lội ngược dòng thành công giành thắng lợi chung cuộc 3-2 sau 2 lượt trận.

Sau thất bại cay đắng trước Real Madrid, nội bộ PSG lại thêm những rạn nứt khi thủ môn Keylor Navas bày tỏ sự không hài lòng khi Donnarumma được chọn bắt chính ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League vừa qua.

Theo Mirror, thủ môn Keylor Navas đã rất tức giận khi phải ngồi dự bị ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League với Real Madrid. Thủ thành người Costa Rica rất muốn đối đầu với đội bóng cũ nhưng huấn luyện viên Mauricio Pochettino vẫn giữ niềm tin với Gianluigi Donnarumma, người đã giữ sạch lưới ở trận lượt đi.

Thủ môn Keylor Navas không hài lòng khi Donnarumma được chọn bắt chính ở trận lượt về gặp Real Madrid.

Kể từ đầu mùa, Pochettino không chọn ai là thủ môn số 1 của PSG nhưng ông ưu tiên Donnarumma ở đấu trường Champions League. Tuy nhiên, quyết định của vị chiến lược gia người Argentina sẽ chẳng có gì để nói nếu Donnarumma không mắc sai lầm ở phút 61 trên sân Bernabeu, qua đó để Real Madrid gỡ hòa và tạo ra bước ngoặt ngược dòng thần thánh.

Theo L'Equipe, Navas càng có lý do để giận dữ với Pochettino sau màn trình diễn thảm họa của Donnarumma. Navas cho rằng anh là người rất hiểu các cầu thủ Real Madrid sau 5 năm khoác áo đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha (từ 2014 đến 2019), nên sẽ giúp ích cho PSG ở trận lượt về.

Trước khi đầu quân cho PSG, thủ môn người Costa Rica đã ra sân 160 trận và giúp Los Blancos giành 3 chức vô địch Champions League liên tiếp.

Về phía huấn luyện viên Pochettino, ông đã không bình luận hoặc đổ lỗi cho sai lầm của Donnarumma sau trận đấu ở Bernabeu. Thay vào đó, nhà cầm quân người Argentina chỉ trích trọng tài VAR vì không can thiệp tình huống này khi ông cho rằng Donnarumma đã bị Karim Benzema phạm lỗi trước khi chuyền bóng.

Nội bộ PSG đã nảy sinh nhiều vấn đề sau thất bại không đáng có trước Real Madrid. Theo đó, Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi và Giám đốc điều hành Leonardo đã nổi cơn thịnh nộ sau tiếng còi kết thúc trận đấu.

Theo Marca, Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi đã rượt đuổi trọng tài Danny Makkelie trong đường hầm của sân Bernabeu. Vụ việc này đã được nhiều cơ quan truyền thông châu Âu ghi nhận.

Thậm chí, theo L'Equipe, trong bản báo cáo của trọng tài, ông Al-Khelaifi và Leonardo bị tố đã có hành vi hung hăng, thậm chí tìm mọi cách để vào phòng thay đồ của trọng tài. Khi bị yêu cầu rời đi, Chủ tịch của PSG đã phá hỏng trang thiết bị của trợ lý.

Theo AS, vụ việc trên đã được một nhân viên của Real Madrid ghi lại bằng điện thoại. Sau khi bị phát hiện, Chủ tịch của PSG đã đập điện thoại của nhân viên này và đe dọa "Tao sẽ giết mày".

Theo diễn biến mới nhất, Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) đã mở cuộc điều tra hành vi của 2 lãnh đạo PSG. Cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá châu Âu có nhiều cơ sở để đưa ra án phạt cho PSG, kể cả khi đội bóng này đã gửi lời xin lỗi tới tổ trọng tài và câu lạc bộ Real Madrid.

Hoàng Nam