Ngay từ khi xuất phát, tốc độ đường đua đã được đẩy lên rất cao. Các tay đua Tập đoàn Lộc Trời chủ động kiểm soát tốc độ để bảo vệ các danh hiệu Áo vàng, Áo cam cũng như ngôi nhất đồng đội. Dù nhiều cuộc tấn công diễn ra, chỉ nhóm 13 tay đua không ảnh hưởng đến tổng sắp mới tách tốp thành công và hướng tới điểm thưởng dọc đường duy nhất. Tại đây, Trần Tuấn Kiệt (Dopagan Đồng Tháp) là người cán đích đầu tiên, giành điểm sprint quan trọng.



Đến khoảng 20km cuối, ê kíp 620 Châu Thới Vĩnh Long bắt đầu tổ chức chiến thuật rượt đuổi. Họ nhanh chóng thu hẹp khoảng cách và đưa đoàn đua nhập lại khi chỉ còn cách đích khoảng 4,5km, mở ra cuộc đọ sức đầy kịch tính giữa các tay đua mạnh ở đoạn nước rút cuối cùng.



Trong phần nước rút quyết định, Nick Kergozou một lần nữa chứng minh đẳng cấp “vô đối” của mình ở những chặng đường bằng. Anh vượt qua Nguyễn Văn Bình (TP.HCM New Group) và Nguyễn Tấn Hoài (Tập đoàn Lộc Trời An Giang) trong 100m cuối để cán đích đầu tiên, giành chiến thắng chặng thứ sáu tại giải năm nay, đồng thời tiếp tục giữ vững danh hiệu Áo xanh - Vua nước rút.


“Tôi cảm thấy bất ngờ khi cạnh tranh ở đích đến hôm nay không chỉ có các tay đua nước rút mà còn cả những người đang tranh chấp tổng sắp. Nhưng nhờ sự hỗ trợ của đồng đội và chọn được vị trí tốt, tôi đã phát huy tối đa khả năng và có thêm một chiến thắng chặng. Tôi rất vui”. Nick Kergozou chia sẻ.
Về phần mình, Nguyễn Văn Bình - người tiếp tục lỗi hẹn với chiến thắng chặng - tỏ ra tiếc nuối nhưng vẫn quyết tâm: “Nhiệm vụ chính của tôi là hỗ trợ đồng đội, nhưng tôi cũng luôn theo sát Áo xanh Nick Kergozou. Tôi sẽ tiếp tục cạnh tranh hết mình ở những chặng sắp tới để tìm kiếm chiến thắng”.

Bất chấp nỗ lực từ các đội mạnh như TP.HCM Vinama, Le Fruit Maxxis Đồng Nai hay Tập đoàn Lộc Trời, đội 620 Châu Thới Vĩnh Long vẫn cho thấy sự phối hợp hiệu quả trong chiến thuật và tốc độ, giúp Kergozou phát huy tối đa sở trường.

Các danh hiệu khác không thay đổi sau chặng 11 khi Áo vàng, Áo chấm đỏ thuộc về Mikhail Fokin (Tập đoàn Lộc Trời An Giang), Áo cam trong tay Lê Ngọc Sơn (Tập đoàn Lộc Trời An Giang), Áo trắng do Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) nắm giữ.

Ngày mai (15/4), các tay đua sẽ bước vào chặng 12 với hành trình dài 179km từ Quảng Ngãi đến thành phố Quy Nhơn (Bình Định). Đây được dự báo là một chặng đua đòi hỏi sức bền và chiến thuật cao, có thể tạo ra những xáo trộn đáng chú ý trên Bảng tổng sắp.