Sự góp mặt của Xuân Son mang ý nghĩa vô cùng quan trọng, bởi anh không chỉ là “ngôi sao số 1” của Nam Định mà còn là chân sút chủ lực của đội tuyển quốc gia. Trong thời gian điều trị tại Brazil, tiền đạo 27 tuổi từng tiết lộ với báo chí xứ Samba: “Tôi cảm thấy rất ổn, đang trong giai đoạn phục hồi cơ bắp, sớm thôi sẽ tập lại với bóng và trở lại 100%”.
Dù chưa ấn định thời điểm tái xuất chính thức, nhưng việc anh có mặt cùng toàn đội đã tạo ra nguồn động lực tinh thần cực lớn cho Nam Định trước chặng đường đầy sóng gió tại V.League 2025-2026.

Trước khi gặp chấn thương nặng, Xuân Son đã cho thấy phong độ ghi bàn đáng sợ. Anh ghi 7 bàn sau 7 trận đấu cho Nam Định ở giai đoạn đầu mùa, qua đó tạm dẫn đầu danh sách “Vua phá lưới” của đội. Phong độ chói sáng buộc câu lạc bộ phải nhanh chóng trói chân anh bằng bản hợp đồng mới có thời hạn đến năm 2031.
Trong một lần trả lời phỏng vấn, Xuân Son từng khẳng định tình yêu với mảnh đất hình chữ S: “Tôi cảm thấy như ở nhà tại Việt Nam. Hai con tôi sinh ra ở đây và tôi muốn cống hiến thật nhiều cho câu lạc bộ cũng như đội tuyển quốc gia”.
Không chỉ tỏa sáng trong màu áo câu lạc bộ, Xuân Son còn là gương mặt nổi bật ở đội tuyển quốc gia. Anh từng giành danh hiệu Vua phá lưới AFF Cup 2024 với thành tích 7 bàn thắng sau 5 trận, góp công lớn vào thành tích của đoàn quân áo đỏ. Thành tích này cũng giúp anh vinh dự được trao danh hiệu “Vận động viên của năm” tại Việt Nam.
Sự trở lại của Xuân Son chẳng khác nào một “liều doping tinh thần” cho Nam Định ở V.League và mở ra hy vọng lớn cho đội tuyển Việt Nam tại Vòng loại ASIAN Cup 2027. Với sự xuất hiện của “sát thủ vòng cấm” này, cả Nam Định lẫn đội tuyển quốc gia đều có thêm vũ khí lợi hại trên hành trình phía trước.