Nguyễn Tấn Hoài xuất sắc thắng chặng 16 Cúp Truyền hình TP.HCM 2025

Ngày 20/4, cua-rơ Nguyễn Tấn Hoài đã xuất sắc tung nước rút đánh bại các ngoại binh để thắng chặng 16 Cúp Truyền hình TP.HCM - Tôn Đông Á 2025 tại thành phố Nha Trang.

Ngày 20/4, chặng 16 Cuộc đua Xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình TP.HCM lần thứ 37 năm 2025 với chủ đề “Non Sông Liền Một Dải” do HTV phối hợp cùng Tôn Đông Á tổ chức đã diễn ra đầy kịch tính trên cung đường dài 190km từ TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đến TP. Nha Trang (Khánh Hòa).

z6523772509809-8c09d9a732215b6c67a95c79f74b4c69-1745138627.jpg
Chặng 16 dài 190km từ TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đến TP. Nha Trang (Khánh Hòa). Ảnh: Như Huy

Chặng đua diễn ra với những màn tấn công liên tục ngay sau xuất phát, tạo nên nhóm gần 20 tay đua tách tốp với khoảng cách khá lớn. Tuy nhiên, vì thiếu sự đồng thuận trong chiến thuật, nhóm đầu liên tục có sự thay đổi và bị các đội phía sau rượt đuổi quyết liệt.

Tại các điểm sprint dọc đường, Ivan Blokhin (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) giành chiến thắng ở sprint 1 trước Lê Thanh Hiếu (620 Nông nghiệp Vĩnh Long). Nhưng đến sprint 2, Lê Thanh Hiếu đã rút kinh nghiệm và bứt phá thành công để giành phần thắng.

z6523768697950-13b1618ae0cdcfc56e4a8670741dc61f-1745138713.jpg
Ivan Blokhin (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) giành chiến thắng ở sprint 1. Ảnh: Như Huy

Đỉnh điểm của chặng đua là khi đoàn đổ đèo Phượng Hoàng dài 10km với địa hình xấu khiến nhiều tay đua bị bể bánh xe, làm cuộc đua có nhiều xáo trộn. Cả 2 ứng viên nặng ký là Nguyễn Hoàng Sang (Le Fruit Maxxis Đồng Nai - Áo cam) và Loic Desriac (Dược Domesco Đồng Tháp - ứng viên Áo vàng) đều gặp sự cố tại đây. Nhân cơ hội, Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) đã chủ động tấn công để tìm cơ hội đánh chiếm Áo cam, nhưng bị các ê-kíp Le Fruit Maxxis Đồng Nai và Dược Domesco Đồng Tháp bắt lại, đưa tốp đông nhập lại với các tay đua chủ lực.

z6523771658687-161b60498f8bcddc2cc81d73b1259180-1745138797.jpg
Đoàn đổ đèo Phượng Hoàng dài 10km với địa hình xấu. Ảnh: Như Huy
z6523771650704-13719c1efa83af46d487d0c7a7d56c57-1745138838.jpg
Khá nhiều tay đua bị bể bánh xe, làm cuộc đua có nhiều xáo trộn. Ảnh: Như Huy

Sau khi vượt qua đèo, 3 tay đua Nguyễn Dương Hồ Vũ (TP.HCM - New Group), Nguyễn Hoàng Giang (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) và Nguyễn Phạm Quốc Khang (Pelio Kenda Đồng Nai) phối hợp tốt và có lúc tạo được khoảng cách hơn 3 phút so với nhóm đông phía sau. Tuy nhiên, chỉ còn khoảng 30km cuối, các đội mạnh như 620 Nông nghiệp Vĩnh Long mới thực sự tăng tốc kéo tốp đông nhằm tạo cơ hội cho chân rút số 1 Nicholas Kergozou.

z6523771697686-f8eabc948585c432a966ed18a400aca4-1745138957.jpg
Ba tay đua phối hợp tốt và có lúc tạo được khoảng cách hơn 3 phút so với nhóm đông phía sau. Ảnh: Như Huy

Cuộc rượt đuổi căng thẳng lên đến đỉnh điểm khi phải đến hơn 2km cuối, nhóm đông mới bắt kịp bộ ba đi đầu. Do phải làm việc quá nhiều, các tay đua Vĩnh Long xuống sức, buộc Nicholas Kergozou phải tự mở nước rút sớm, tạo nên cuộc so kè quyết liệt với Savva Novikov (Nhựa Bình Minh Bình Dương) và Nguyễn Văn Bình (TP.HCM - New Group).

z6523770132921-cdcd04a0c8b043fcd72857d23aeedfe5-1745139060.jpg
620 Nông nghiệp Vĩnh Long tăng tốc kéo tốp đông ở khoảng 30km cuối. Ảnh: Như Huy

Trong khoảnh khắc quyết định, Nguyễn Tấn Hoài (Dược Domesco Đồng Tháp) bất ngờ bứt phá từ phía sau, len lỏi bên cánh phải và tung nước rút đầy uy lực, vượt lên giành chiến thắng sát sao trước các đối thủ ngoại binh ngay tại mức đến. Đây là chiến thắng chặng đầu tiên của Nguyễn Tấn Hoài tại giải năm nay, đồng thời là lần thứ hai liên tiếp một tay đua Việt Nam đánh bại Nicholas Kergozou trong màn nước rút, sau chiến thắng của Nguyễn Văn Bình ở chặng trước.

z6523770099053-e0f1a24d4b4ea55f9d944fb785e897ee-1745138490.jpg
Nguyễn Tấn Hoài đã xuất sắc tung nước rút đánh bại các ngoại binh để thắng chặng 16. Ảnh: Như Huy

“Tôi thấy Savva chọn vị trí rút rất thuận lợi nên quyết định bám theo. Khi còn cách đích khoảng 100m, tôi có khoảng trống và vị trí tốt để tung nước rút và thật sự rất vui vì đã giành được chiến thắng này”, cua-rơ Nguyễn Tấn Hoài chia sẻ sau chặng đua.

z6523768724086-96baeee4a8fa33e0edd6742920bb5754-1745139463.jpg
Mikhail Fokin (Tập đoàn Lộc Trời An Giang) vẫn giữ Áo vàng. Ảnh: Như Huy

Kết quả sau chặng 16 không thay đổi khi Áo vàng vẫn thuộc về Mikhail Fokin (Tập đoàn Lộc Trời An Giang), Áo cam do Nguyễn Hoàng Sang (Le Fruit Maxxis Đồng Nai) nắm giữ, Áo chấm đỏ Mikhail Fokin (Tập đoàn Lộc Trời An Giang), Nick Kergozou (620 Nông nghiệp Vĩnh Long) vẫn xây chắc Áo xanh, Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) mặc Áo trắng.

z6523770148716-5809c8ae676f9d54aa16650d4f015471-1745139400.jpg
Thương hiệu Tôn Đông Á tiếp tục đồng hành cùng giải với các hoạt động thiện nguyện. Ảnh: Như Huy

Ngày mai (21/4), các tay đua sẽ tiếp tục bước vào chặng 17 từ TP. Nha Trang lên TP. Đà Lạt dài 141km. Đây được đánh giá là một trong những chặng đua quyết định nhất của giải, khi các cua-rơ phải chinh phục 2 ngọn đèo lớn: Khánh Lê và Giang Ly - nơi các ứng viên Áo vàng, Áo đỏ và các đội mạnh có thể tạo ra sự khác biệt lớn trên Bảng xếp hạng chung cuộc.

Bảo Ngọc