Trước buổi tập, tiền đạo sinh năm 2007 Nguyễn Lê Phát đã chân thành chia sẻ cảm xúc lần đầu dự Đại hội Thể thao lớn nhất Đông Nam Á. “Tôi là cầu thủ trẻ, vẫn còn hồi hộp nhưng đây là cơ hội quý để học hỏi từ đàn anh. Tôi luôn cố gắng nỗ lực từng ngày, để huấn luyện viên tin tưởng trao cơ hội ra sân và xứng đáng có mặt tại SEA Games”, Phát bày tỏ.
Nhắc đến đối thủ U22 Malaysia, Lê Phát nhận định đây là “đội bóng mạnh, giàu thể lực và tốc độ”. Anh nhấn mạnh: “Chúng tôi phải sẵn sàng thích ứng mọi thời điểm, giữ sự tự tin và đoàn kết như huấn luyện viên luôn nhắc nhở”. Phát cũng tiết lộ, nhận được nhiều lời khuyên hữu ích từ các đàn anh: “Các anh bảo phải nỗ lực hết sức, luôn giữ tinh thần học hỏi. Tôi bất ngờ và vui mừng khi được gọi tên, nên càng phải chứng minh bản thân”.
Điểm sáng ở Phát là khả năng cân bằng giữa thi đấu chuyên nghiệp và học Đại học. “Sáng đi học, chiều đi tập vẫn ổn. Tôi mới học 2 buổi, cùng lớp với anh Thanh Nhàn và anh Xuân Bắc. Tấm bằng Đại học sẽ hữu ích sau này, khi xin việc hoặc làm huấn luyện viên”, tiền đạo Ninh Bình FC chia sẻ, thể hiện tư duy dài hạn hiếm thấy ở lứa U22.
Tại buổi tập chiều 8/12, huấn luyện viên Kim Sang-sik đẩy mạnh nội dung chiến thuật, chia đội hình đối kháng trên 2/3 sân để sàng lọc nhân sự tối ưu. Nhà cầm quân Hàn Quốc tập trung đánh giá phong độ, sự tập trung và tinh thần thi đấu của từng cầu thủ, tạo không khí cạnh tranh tích cực. Dù Malaysia được bổ sung thêm nhân tố chất lượng, Phát khẳng định mục tiêu của U22 Việt Nam vẫn là “chiến thắng trọn vẹn 3 điểm” để đảm bảo vị trí dẫn đầu bảng B.
Với khí thế quyết tâm cao độ, U22 Việt Nam sẵn sàng bước vào trận cầu then chốt, nơi tài năng trẻ như Nguyễn Lê Phát có thể tỏa sáng và góp phần đưa thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik tiến sâu tại SEA Games 33.