Không chỉ phải đối đầu với một đội bóng đang ở phong độ cao, tuyển Việt Nam còn gặp khó khăn lớn về lực lượng. Trước trận, hàng loạt trụ cột như: Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thanh Bình, Doãn Ngọc Tân và Nguyễn Xuân Sơn vắng mặt vì chấn thương. Trong trận đấu, trung vệ Nguyễn Thành Chung và Bùi Tiến Dũng cũng buộc phải rời sân vì đau, khiến Ban huấn luyện liên tục phải điều chỉnh chiến thuật và nhân sự ngoài dự tính.
Trận thua này khiến cục diện bảng F thay đổi đáng kể. Malaysia vươn lên ngôi đầu với 6 điểm cùng hiệu số +6, còn tuyển Việt Nam tụt xuống vị trí thứ hai với 3 điểm và hiệu số +1. Theo quy định của AFC, thứ hạng tại vòng loại được xác định lần lượt dựa trên điểm số, hiệu số đối đầu, hiệu số bàn thắng bại, tổng số bàn thắng, điểm fair-play và bốc thăm nếu cần thiết.

Điều đó đồng nghĩa, để giành lại ngôi đầu bảng F - vị trí duy nhất giành quyền đi tiếp - đội tuyển Việt Nam phải thắng tất cả các trận còn lại và đánh bại Malaysia ở lượt về trên sân nhà Mỹ Đình với cách biệt ít nhất 5 bàn. Trong trường hợp thắng với cách biệt 4 bàn, các chỉ số phụ sẽ được tính đến để phân định ngôi đầu bảng.
Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Kim Sang-sik thừa nhận sức mạnh vượt trội của Malaysia nhưng vẫn giữ vững niềm tin vào cơ hội của tuyển Việt Nam: “Chúng ta phải thừa nhận Malaysia đã mạnh lên đáng kể nhờ các cầu thủ nhập tịch gốc châu Âu, Nam Mỹ. Tuy nhiên, bóng đá luôn tồn tại những kỳ tích. Nếu chuẩn bị tốt cho trận tái đấu ở Hà Nội, tôi nghĩ chúng tôi vẫn có cơ hội để bù đắp cho 4 bàn thua hôm nay”.
Kết thúc đợt tập trung lần này, các tuyển thủ sẽ trở lại câu lạc bộ để thi đấu tại V.League và Cúp Quốc gia. Đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào dịp FIFA Days tháng 10, để chuẩn bị cho 2 trận đấu với Nepal: lượt đi diễn ra trên sân Bình Dương ngày 9/10, lượt về trên sân khách ngày 14/10.

Trước đó, huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ cùng đội tuyển U23 Việt Nam bước vào 2 chiến dịch quan trọng: Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2025 tổ chức tại Indonesia trong tháng 7 và Vòng loại U23 châu Á 2026 tại sân nhà Việt Trì vào tháng 9. Đây cũng là cơ hội để chiến lược gia người Hàn Quốc rà soát lực lượng kế cận, chuẩn bị cho hành trình dài hơi hướng đến các giải đấu cấp độ châu lục trong tương lai.
Dù phải nhận thất bại nặng nề, tuyển Việt Nam vẫn còn nguyên cơ hội lật ngược tình thế nếu thể hiện được bản lĩnh và có sự chuẩn bị chu đáo. Sự trở lại của các trụ cột, cùng lợi thế sân nhà trong lượt về hứa hẹn sẽ tiếp thêm động lực cho “Những Chiến binh Sao vàng” trong hành trình chinh phục tấm vé dự Vòng chung kết ASIAN Cup 2027.