Theo đạo sắc đầu tiên còn lưu giữ ở Viện Hán - Nôm thì đình Thúy Lĩnh được xây dựng cách đây hơn 500 năm, mà đã có đình là có lễ hội vật cầu. Vật cầu môn thể thao tâm linh đã gắn vào máu thịt của mọi người dân Thúy Lĩnh. Thời kỳ chống Pháp, chống Mỹ đánh đuổi quân bành chướng xâm lược, trai tráng Thuý Lĩnh đã mang theo truyền thống vật cầu thượng võ lên đường đánh giặc cứu nước. Có nhiều thanh nhiên Thủy Lĩnh đã noi gương Lý Hoàng Chân xả thân vì dân, vì nước.

Hàng năm, vào ngày mùng 4 đến 6 Tết, dân làng Thúy Lĩnh - phường Lĩnh Nam lại long trọng tổ chức Lễ hội Vật cầu tại sân đình. Tương truyền, Lễ hội vật cầu có từ thời Vua Lý Thánh Tông (1054-1072). Khi đó, Thái tử Linh Lang - người con trai thứ tư của Vua thường tổ chức lễ hội vật cầu để quân sĩ vui chơi và rèn luyện sức khỏe mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Đây là một lễ hội khá độc đáo bởi vật cầu là môn thể thao thể hiện trí thông minh, sức mạnh dẻo dai. Lễ hội nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân làng Thúy Lĩnh cũng như du khách thập phương.
Vật cầu là môn thể thao rèn luyện cả trí và lực, lại mang tính hợp đồng mưu lược rất rõ. Trước kia, Vật cầu chia về các giáp (xóm) trong làng, bao giờ cũng có kèm múa Võ, múa Kiếm và múa Lân. Vật cầu là môn thể thao rèn luyện trí lực nên có đầy đủ nội dung phù hợp với các lứa tuổi khác nhau, từ thiếu nhi cho đến các cụ cao tuổi trong làng. Tuy nhiên, trai tráng vẫn chiếm phần nhiều, các phần thi của họ bao giờ cũng được quan tâm đặc biệt. Tham gia vật cầu có 4 đội canh 4 hố. Cầu được làm bằng gỗ mít tiện tròn.
Sau khi có hiệu lệnh của trọng tài, 4 đội cùng trổ tài cướp cầu mang về hố của mình. Mỗi một lần mang được cầu về hố sẽ nhận được 1 giải con, 3 lần liên tiếp có giải con là được giải cái (cầu không được ra đường biên, không bị đội bạn mang về hố khác). Theo lệ xưa, đội chiến thắng trong trận cầu không chỉ được tôn vinh, mà còn được người làng chúc phúc cho cả năm được may mắn và hạnh phúc. Sân Vật cầu được đào sẵn 5 hố, 1 hố ở giữa để đặt cầu khi vào trận đấu, 4 hố ở 4 góc tương ứng với 4 đội. Cứ 2 người một đội đưa cầu vào hố của đội mình 3 lần liên tiếp thì chiến thắng. Trang phục thi đấu là quần trắng và đai màu, cùng một đội thì có đai màu giống nhau Cầu thường được làm bằng gỗ mít tròn có cân nặng khoảng hơn 25kg. Đây là môn thể thao rèn luyện cả trí lực lẫn thể lực rất rõ ràng vì mỗi đội không những cần sức mạnh sức bền mà còn cần chiến thuật và sự hợp tác của đồng đội mình để giành chiến thắng cuối cùng.
Lễ hội vật cầu làng Thúy Lĩnh là sự thể hiện những giá trị văn hóa tín ngưỡng của tổ tiên để lại. Vật cầu thể hiện giá trị gắn kết và giáo dục cộng đồng. Mỗi khi tết đến xuân về khi hội làng diễn ra dù bà con làng Thúy Lĩnh có đi đâu thì vẫn nhớ ngày hội tề tựu về lễ Thành Hoàng và cùng hòa chung vào không khí vui vẻ, rộn ràng của Hội Vật truyền thống. Trong quá trình tổ chức lễ hội, các gia đình, dòng họ có trách nhiệm đóng góp lễ vật để dâng cúng lên Thành Hoàng làng và tham gia chuẩn bị cơ sở vật chất để lễ hội được diễn ra.

Trong lễ hội đình làng Thúy Lĩnh được thể hiện rõ nhất thông qua việc tất cả người dân trong làng cùng nhau tham dự vào lễ hội. Khi lễ hội kết thúc thì những lễ vật dâng cúng thần được chia cho mọi người trong làng hưởng lộc thánh. Tuy không nhiều nhưng điều này đã thể hiện được tình đoàn kết cùng chia sẻ cùng hưởng ân đức của thần linh tạo nên sự gắn bó giữa các thành viên trong làng với nhau.
Đình Thúy Lĩnh và Lễ hội vật cầu là nét đẹp văn hóa truyền thống đặc trưng thể hiện tinh thần thượng võ của nhân dân phường Lĩnh Nam, đồng thời, là hương vị Tết cổ truyền sôi động và độc đáo cần được lưu giữ, bảo tồn và phát triển.