Rạng sáng 11/2, Napoli có trận tiếp đón Como trên sân nhà ở vòng tứ kết Coppa Italy. Bước vào trận đấu với tổn thất lực lượng nặng nề khi thiếu vắng hàng loạt trụ cột như Scott McTominay hay De Bruyne, Napoli đã nhập cuộc đầy chệch choạc. Đội bóng phương Nam đánh mất thế trận vào tay một Como chơi đầy tự tin và kiểm soát bóng chủ động.
Sự lấn lướt của đội khách sớm được cụ thể hóa bằng những tình huống hãm thành liên tục từ đôi chân khéo léo của Nico Paz và Addai. Bước ngoặt đến ở phút 36 khi Mathias Olivera phạm lỗi với đối thủ trong vùng cấm. Trên chấm 11m, Martin Baturina dễ dàng đánh bại thủ môn Milinkovic-Savic để đưa Como vượt lên. Napoli khép lại hiệp 1 với tiếng la ó của khán giả nhà bởi họ gần như bế tắc trong khâu tấn công.

Tuy nhiên, ngay khi hiệp 2 bắt đầu được vài giây, hy vọng đã thắp sáng lại sân Diego Maradona nhờ sự tỏa sáng của các nhân tố trẻ. Rasmus Hojlund thực hiện pha làm tường tinh tế để Antonio Vergara thoát xuống dứt điểm lạnh lùng san bằng tỷ số 1-1.
Bàn thắng sớm giúp đội chủ nhà thi đấu hưng phấn hơn hẳn và tạo ra sức ép nghẹt thở lên phần sân đối phương.
Trong nỗ lực tìm kiếm chiến thắng, huấn luyện viên Antonio Conte đã tung Romelu Lukaku vào sân ở những phút cuối nhằm tận dụng khả năng càn lướt. Dù vậy, Como vẫn đứng vững nhờ sự xuất sắc của hàng thủ, đặc biệt là tình huống tiền vệ Nico Paz phá bóng ngay trên vạch vôi.
Do thể thức giải không có hiệp phụ, 2 đội lập tức bước vào loạt sút luân lưu. Kịch tính được đẩy lên đỉnh điểm ngay ở lượt sút của Napoli khi Romelu Lukaku thực hiện cú dứt điểm thảm họa đưa bóng đi chệch cột dọc trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ. Hy vọng nhen nhóm lại cho đội chủ nhà khi Milinkovic-Savic cản phá thành công cú sút của Perrone.
Định mệnh sau đó đã gọi tên Stanislav Lobotka. Sau khi Kempf thực hiện thành công lượt sút thứ 8 cho Como, tiền vệ người Slovakia đã không thể chiến thắng được đôi tay của thủ thành Butez. Cú cản phá quyết định này chính thức đưa Como hiên ngang vào chơi trận bán kết gặp Inter Milan.