
Trong trận đấu đầu tiên diễn ra vào lúc 16 giờ 30, mọi ánh nhìn dồn về sân cỏ để chứng kiến màn thể hiện của Australia - đội tuyển đang xếp hạng 15 thế giới theo Bảng xếp hạng FIFA. Tuy nhiên, đại diện xứ sở Chuột túi chỉ mang sang Việt Nam đội hình gồm các cầu thủ U23 thay vì lực lượng chính từng lọt vào bán kết World Cup nữ 2023. Sự thay đổi này ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng chuyên môn cũng như khả năng áp đặt trận đấu của Australia.
Myanmar, dù bị đánh giá thấp hơn, lại cho thấy sự tự tin và tổ chức tốt. Sau những phút đầu thi đấu sòng phẳng, đội bóng Đông Nam Á bất ngờ mở tỷ số ở phút 32. Từ khoảng cách hơn 20m, tiền vệ May Thet Mon Myint tung cú sút một chạm đưa bóng đi theo quỹ đạo vòng cung hiểm hóc, ghim thắng vào góc xa khung thành, làm bó tay thủ môn đối phương. Màn ăn mừng sau cú sút đẹp mắt cũng gây chú ý khi các cầu thủ Myanmar vui vẻ tái hiện điệu nhảy “Aura Farming” - một xu hướng đang được giới trẻ yêu thích trên mạng xã hội.
Sang đầu hiệp 2, Australia dâng cao đội hình trong nỗ lực tìm bàn gỡ, thế nhưng sai lầm nghiêm trọng của thủ môn James ở phút 47 khiến tình hình càng thêm khó khăn. Pha phá bóng bất cẩn của cô vô tình thành đường chuyền như đặt vào chân của Win Theingi Tun, người không bỏ lỡ cơ hội dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0 cho Myanmar.
Bị dồn vào thế khó, huấn luyện viên Joe Palatsides chỉ đạo các học trò tràn lên tấn công mạnh mẽ, nhưng phải đến phút 85, đội bóng trẻ đến từ châu Đại Dương mới tìm được bàn thắng rút ngắn tỷ số nhờ cú dứt điểm của Furphy. Tuy vậy, thời gian còn lại là không đủ để Australia lật ngược thế cờ, đành chấp nhận thất bại với tỷ số 1-2.
Dù Australia không mang đội hình mạnh nhất, chiến thắng của Myanmar vẫn được xem là một bất ngờ lớn, thậm chí là “địa chấn” của giải đấu. Ba điểm quý giá trước đối thủ trực tiếp giúp đội bóng đến từ Đông Nam Á mở rộng cánh cửa vào vòng bán kết, khi họ tạm đứng thứ hai do chỉ kém Philippines ở hiệu số.
Ở trận đấu diễn ra lúc 19 giờ 30 cùng ngày, nhà đương kim vô địch Philippines đã khẳng định vị thế ứng viên hàng đầu bằng chiến thắng hủy diệt 7-0 trước Timor Leste. Ngay từ phút thứ hai, Schinaman đã mở tỷ số sau pha phối hợp bài bản. Chỉ 5 phút sau, Quezada nhân đôi cách biệt bằng cú đệm lòng cận thành. Đội trưởng Hali Long tiếp tục nới rộng khoảng cách lên 3-0 với pha đánh đầu chính xác ở phút thứ 9, trước khi Quezada hoàn tất cú đúp ở phút 32 bằng pha xử lý tinh tế sau đường tạt chuẩn xác từ biên trái.

Bước sang hiệp 2, sự áp đảo tiếp tục được duy trì. Tolentin lập cú đúp ở các phút 57 và 64, trước khi Wyrzynski ghi bàn ở phút 75, khép lại chiến thắng tưng bừng 7-0 cho đội tuyển nữ Philippines. Với kết quả này, đoàn quân của huấn luyện viên Mark Torcaso tạm thời dẫn đầu bảng B nhờ hiệu số bàn thắng bại vượt trội (+7), bằng điểm với Myanmar (3) nhưng hơn tới 6 bàn.
Sau lượt đấu đầu tiên, Bảng xếp hạng tạm thời của bảng B gồm Philippines giữ ngôi đầu, Myanmar xếp thứ hai, Australia đứng thứ ba còn Timor Leste lún sâu dưới đáy bảng. Áp lực đang dồn lên đại diện đến từ châu Đại Dương khi họ buộc phải thắng ở lượt trận tiếp theo nếu không muốn sớm bị loại.
Lượt trận thứ hai của bảng B sẽ tiếp tục diễn ra vào ngày 10/8 cũng tại sân vận động Việt Trì. Lúc 16 giờ 30, Myanmar sẽ gặp Timor Leste, trong khi cuộc thư hùng giữa Australia và Philippines sẽ diễn ra lúc 19 giờ 30. Đây sẽ là trận đấu mang tính “sống còn” đối với các cô gái xứ Chuột túi, còn Myanmar đứng trước cơ hội lớn để chạm tay vào vé vào bán kết.