Messi đi vào lịch sử MLS
Lionel Messi chính thức đi vào lịch sử MLS khi duy trì thành tích góp dấu giày vào hơn 30 bàn mỗi mùa trong 3 mùa giải khác nhau. Đây là kỷ lục chưa từng xuất hiện tại giải đấu.
Cột mốc được Messi thiết lập ngay trong trận đầu tiên khoác áo Inter Miami kể từ sau tuyên bố chính thức giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế cùng đội tuyển Argentina. Trong trận hòa 2-2 với Atlanta United hôm 6/9, siêu sao người Argentina tiếp tục thể hiện tầm ảnh hưởng lớn lên lối chơi của Inter Miami.

Ngay trong hiệp 1, từ quả đá phạt góc của Messi, tiền vệ Casemiro bật cao đánh đầu mở tỷ số cho Inter Miami. Pha kiến tạo này góp phần giúp đội bóng giành lại một điểm và đồng thời đưa Messi vào những trang lịch sử của MLS.
Việc duy trì hiệu suất đóng góp trên 30 bàn mỗi mùa trong 3 năm khác nhau càng đáng chú ý khi Messi đã bước vào giai đoạn cuối sự nghiệp. Thành tích này cho thấy, sự ổn định đặc biệt của cựu cầu thủ Barcelona kể từ khi chuyển sang thi đấu tại Mỹ.
Cột mốc mới tiếp tục khẳng định vị thế của Messi tại MLS, đồng thời nâng tầm giá trị chuyên môn và sức hút của Inter Miami. Thành công của anh cũng tạo ra một tiêu chuẩn mới đối với những "ngôi sao" bóng đá hàng đầu thế giới khi lựa chọn chuyển sang thi đấu tại Mỹ.
Sancho đứng trước cơ hội trở lại Premier League
Ở chiều ngược lại, Jadon Sancho đang đứng trước cơ hội tìm lại sự nghiệp tại Premier League sau một mùa hè nhiều biến động.
Theo Goal, 2 câu lạc bộ ở Premier League đã có động thái tiếp cận Sancho trong những ngày gần đây. Danh tính các đội bóng chưa được tiết lộ, nhưng cả 2 được cho là đang trao đổi với tiền đạo 26 tuổi về khả năng đưa anh trở lại giải đấu hàng đầu nước Anh.
Sancho hiện là cầu thủ tự do nên vẫn có thể gia nhập một đội bóng ở Premier League dù kỳ chuyển nhượng mùa hè đã đóng cửa. Đây có thể là cơ hội đáng cân nhắc với cầu thủ từng khiến Manchester United chi 73 triệu bảng để đưa anh trở lại Anh năm 2021.

Thời điểm đó, Sancho gia nhập Old Trafford sau quãng thời gian nổi bật tại Dortmund - nơi anh góp dấu giày vào 114 bàn sau 137 trận. Với 22 lần khoác áo đội tuyển Anh, anh từng được xem là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất châu Âu.
Tuy nhiên, sự nghiệp của Sancho tại Manchester United nhanh chóng đi theo hướng ngược lại. Sau 83 trận, anh chỉ có 18 lần trực tiếp hoặc gián tiếp đóng góp bàn thắng và không thể giành vị trí ổn định dưới thời các huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer, Michael Carrick, Ralf Rangnick và Erik ten Hag.
Bước ngoặt xảy ra vào tháng 9/2023, khi huấn luyện viên Ten Hag loại Sancho khỏi danh sách thi đấu trận gặp Arsenal vì cho rằng, màn thể hiện của anh trên sân tập không đạt yêu cầu. Sancho công khai phản bác và cáo buộc mình bị biến thành “vật tế thần”. Sau đó, anh không còn ra sân cho "Quỷ đỏ" và liên tục được đem cho mượn trước khi trở thành cầu thủ tự do.
Mùa trước, Sancho khoác áo Aston Villa theo dạng cho mượn nhưng câu lạc bộ này quyết định không mua đứt. Trước đó, anh cũng có thời gian thi đấu cho Chelsea nhưng chỉ có 14 lần đóng góp bàn thắng sau 41 lần ra sân.
Năm năm sau thương vụ 73 triệu bảng, Sancho giờ phải chờ một lời đề nghị để tiếp tục sự nghiệp. Hai lời tiếp cận từ Premier League có thể mở ra cơ hội để cầu thủ 26 tuổi chứng minh rằng, anh vẫn còn giá trị ở bóng đá đỉnh cao.