Argentina lặng lẽ hồi hương, Messi nghỉ 21 ngày, Cubarsi tiếc nuối khi đánh bại thần tượng

World Cup 2026 đã khép lại với chức vô địch thuộc về Tây Ban Nha, nhưng dư âm của trận chung kết vẫn tiếp tục tạo nên nhiều diễn biến đáng chú ý. Trong khi Argentina trở về quê nhà trong không khí trầm lắng sau thất bại thì Lionel Messi bước vào giai đoạn nghỉ ngơi bắt buộc, còn tài năng trẻ Pau Cubarsi thừa nhận cảm giác tiếc nuối khi đánh bại thần tượng của mình.

Argentina trở về trong chuyến hồi hương buồn nhất nhiều năm

Sau thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha ở trận chung kết, đội tuyển Argentina chuẩn bị trở về Buenos Aires trong bầu không khí hoàn toàn trái ngược với những gì người hâm mộ từng kỳ vọng trước trận đấu.

Theo thông tin trên tờ Marca, chuyên cơ chở thầy trò huấn luyện viên Lionel Scaloni hạ cánh xuống sân bay Ezeiza mà không có bất kỳ lễ mừng công quy mô lớn nào. Thay vào đó, đội tuyển chỉ tham dự một nghi thức mang tính hình thức với sự hiện diện của lực lượng an ninh và xe cứu hỏa.

hoi-huong-buon-1784592816.jpg

Đáng chú ý, Lionel Messi không có mặt trên chuyến bay trở về quê nhà. Sau khi khép lại World Cup, đội trưởng Argentina lựa chọn ở lại Mỹ để trở về Miami - nơi anh sinh sống và thi đấu cho Inter Miami.

Ngoài Messi, 8 cầu thủ khác cũng không lên chuyên cơ cùng toàn đội, gồm: Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez, Julian Alvarez, Giuliano Simeone, Geronimo Rulli, Nico Paz, Nahuel Molina và Lautaro Martinez. Phần lớn nhóm cầu thủ này sẽ trở về câu lạc bộ hoặc bắt đầu kỳ nghỉ sau hành trình kéo dài tại World Cup.

Theo truyền thông Argentina, Chính phủ nước này cũng thu hẹp đáng kể kế hoạch đón đội tuyển. Một nguồn tin từ Casa Rosada (Phủ Tổng thống Argentina) cho biết, phương án tổ chức lễ chào mừng quy mô lớn đã bị hủy bỏ, trong khi chính các cầu thủ cũng không muốn tham gia các hoạt động đông người để sớm nghỉ ngơi và trở lại câu lạc bộ.

Trước trận chung kết, Tổng thống Javier Milei từng đề xuất cho người dân nghỉ lễ nếu Argentina bảo vệ thành công chức vô địch thế giới. Tuy nhiên, kế hoạch này lập tức bị hủy sau thất bại trước Tây Ban Nha.

Khung cảnh hiện tại trái ngược hoàn toàn với màn đón tiếp lịch sử sau chức vô địch World Cup 2022, khi hàng triệu người đổ ra đường chào đón Messi và đồng đội. Lần này, không có xe buýt diễu hành, không có biển người trên các tuyến phố Buenos Aires và cũng không có đội trưởng Lionel Messi trên chuyến bay trở về.

Messi nghỉ 21 ngày, vắng mặt ở MLS All-Star

Sau hành trình thi đấu với cường độ cao tại World Cup 2026, Lionel Messi và Rodrigo De Paul sẽ được nghỉ ngơi ít nhất 21 ngày để phục hồi thể lực theo khuyến cáo mới của FIFA và Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Thế giới (FIFPRO).

nghi-thi-dau-1784592816.jpg

Quy định này được 2 tổ chức thống nhất sau các cuộc thảo luận từ năm 2025, trong đó yêu cầu cầu thủ phải có tối thiểu 21 ngày nghỉ hoàn toàn sau mỗi mùa giải, đồng thời bảo đảm khoảng cách ít nhất 72 giờ giữa các trận đấu.

Câu lạc bộ Inter Miami xác nhận, Messi và De Paul sẽ vắng mặt ở 2 trận MLS gặp Chicago Fire FC (23/7) và CF Montreal (26/7). Bộ đôi này cũng không tham dự trận MLS All-Star ngày 29/7 vì vẫn nằm trong giai đoạn hồi phục theo khuyến cáo y tế.

Tại World Cup 2026, Messi đá chính cả 8 trận của Argentina, ghi 8 bàn và có 4 pha kiến tạo. Dù chỉ xếp sau Kylian Mbappe trong cuộc đua Chiếc giày Vàng, việc thi đấu liên tục ở tuổi 39 khiến thể lực của siêu sao người Argentina bị bào mòn đáng kể, buộc Inter Miami phải ưu tiên phương án bảo vệ cầu thủ quan trọng nhất của mình.

Cubarsi: "Tôi buồn khi phải đánh bại Messi"

Ở phía nhà vô địch, trung vệ Pau Cubarsi tiếp tục nhận được nhiều lời khen sau màn trình diễn xuất sắc tại World Cup 2026.

Cầu thủ 19 tuổi không chỉ góp công lớn giúp Tây Ban Nha chỉ để thủng lưới 1 bàn trong cả giải đấu mà còn vượt qua nhiều ứng viên, trong đó có đồng đội Lamine Yamal, để giành danh hiệu Cầu thủ trẻ hay nhất World Cup.

Tuy nhiên, niềm vui vô địch vẫn đi kèm một chút tiếc nuối. Cubarsi thừa nhận Lionel Messi là thần tượng từ thuở nhỏ và cảm thấy đặc biệt khi lần đầu tiên được đối đầu với siêu sao người Argentina.

sao-tre-1784592816.jpg

"Tôi chưa bao giờ đối mặt trực tiếp với anh ấy. Khi chào Messi trong phòng thay đồ, tôi đã nghĩ: 'Điều này có thật không?'. Nhưng sau đó, bạn phải bước vào trận đấu, tập trung vào nhiệm vụ và cố gắng giành chiến thắng", trung vệ của Barcelona chia sẻ.

Cubarsi cho biết, anh luôn dành sự ngưỡng mộ đặc biệt cho Messi và không muốn chứng kiến thần tượng thất bại, dù bản thân rất hạnh phúc khi cùng Tây Ban Nha bước lên ngôi vô địch.

"Tôi có thể nói đó là một đặc ân tuyệt vời khi được thi đấu cùng sân với anh ấy. Tôi cũng thấy buồn vì Messi là thần tượng của tôi và tôi không thích nhìn anh ấy thất bại. Nhưng nếu tôi chiến thắng thì tất nhiên tôi rất hạnh phúc", Cubarsi nói.

Ở tuổi 19, trung vệ của Barcelona được xem là một trong những phát hiện lớn nhất của World Cup 2026 và đang nổi lên như gương mặt tiêu biểu của thế hệ vàng mới của bóng đá Tây Ban Nha.

Hoàng Anh (Tạp chí Bóng đá)