Messi để ngỏ khả năng dự World Cup 2030, Bellingham từ chối danh hiệu hay nhất trận

Lionel Messi cho biết anh chưa nghĩ quá xa về World Cup 2030, nhưng cũng không loại trừ khả năng tiếp tục khoác áo Argentina ở giải đấu sẽ diễn ra sau 4 năm nữa.

Sau chiến thắng của Argentina trước Áo ở lượt trận thứ hai bảng J World Cup 2026, siêu sao vừa bước sang tuổi 39 được hỏi liệu anh có hướng tới kỳ World Cup tiếp theo hay không.

"Tôi không biết. Hiện tại tôi chỉ sống từng ngày và tập trung vào hiện tại", Messi trả lời. Tuy nhiên, đội trưởng Argentina khẳng định sẽ tiếp tục thi đấu miễn là còn đủ khả năng đóng góp cho đội bóng và các đồng đội.

Phong độ hiện tại của Messi cho thấy anh vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Sau 2 trận đầu tiên tại World Cup 2026, tiền đạo của Inter Miami đã ghi cả 5 bàn thắng cho Argentina, gồm hat-trick vào lưới Algeria và cú đúp trước Áo.

messi-1782347165.jpg

Hai bàn thắng vào lưới Áo cũng giúp Messi vượt qua Miroslav Klose để trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử World Cup với 18 pha lập công. Điều đáng nói là anh còn bỏ lỡ một quả phạt đền trong trận đấu này.

"Thực sự cách mọi chuyện diễn ra thật ngoạn mục. Nếu tôi ghi quả phạt đền đó thì có lẽ tôi đã không ghi 2 bàn còn lại. Tôi hài lòng với kết quả", Messi chia sẻ.

Nếu góp mặt tại World Cup 2030, Messi sẽ trở thành cầu thủ nam đầu tiên trong lịch sử tham dự bảy kỳ World Cup. Hiện anh đang cùng Cristiano Ronaldo và Guillermo Ochoa nắm giữ kỷ lục sáu lần dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

World Cup 2030 cũng mang ý nghĩa đặc biệt với Argentina khi nước này sẽ đăng cai một trong những trận đấu kỷ niệm 100 năm World Cup trên sân Monumental ở Buenos Aires. Đây có thể là động lực để Messi kéo dài sự nghiệp quốc tế thêm vài năm nữa.

Trong khi Messi tiếp tục tỏa sáng cùng Argentina, Jude Bellingham lại gây chú ý bởi phát biểu thẳng thắn sau trận hòa 0-0 giữa Anh và Ghana ở bảng L.

Dù được FIFA trao danh hiệu cầu thủ hay nhất trận, tiền vệ của Real Madrid cho rằng mình không xứng đáng nhận phần thưởng này.

tu-choi-1782347165.jpg

"Thật lòng mà nói, tôi không xứng đáng với danh hiệu đó. Có lẽ nó nên thuộc về một cầu thủ Ghana. Họ đã phòng ngự rất tốt và xứng đáng được ghi nhận", Bellingham nói với BBC Sport.

Trên sân Boston, tuyển Anh kiểm soát thế trận nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương. "Tam sư" tung ra 19 cú sút nhưng chỉ có 3 lần đưa bóng đi trúng đích. Cơ hội rõ rệt nhất đến ở phút 89 khi Nico O'Reilly đánh đầu trúng xà ngang, trước khi Harry Kane đá bồi vọt xà.

Bellingham bị thay ra ở phút 73 và nhận những đánh giá ở mức trung bình từ các trang thống kê. Nhiều ý kiến cho rằng Marc Guehi bên phía Anh hoặc Thomas Partey của Ghana xứng đáng hơn với danh hiệu cá nhân này.

Không chỉ gây chú ý bởi màn trình diễn trên sân, Bellingham còn vướng vào cuộc tranh cãi với HLV Carlos Queiroz và trợ lý John Paintsil của Ghana sau hiệp một. Nguyên nhân xuất phát từ pha phạm lỗi của tiền vệ người Anh với hậu vệ Jerome Opoku.

Huấn luyện viên Queiroz cho rằng Bellingham đã có những lời lẽ thiếu kiềm chế khiến căng thẳng leo thang. Về phần mình, ngôi sao 23 tuổi thừa nhận đó là pha vào bóng không hợp lý nhưng khẳng định anh chỉ cố gắng tranh chấp bóng và luôn dành sự tôn trọng cho chiến lược gia người Bồ Đào Nha.

Dù không thể giúp Anh giành chiến thắng, Bellingham vẫn ghi điểm nhờ sự thẳng thắn khi đánh giá màn trình diễn của bản thân. Trong khi đó, Messi tiếp tục chứng minh tuổi tác không phải rào cản và để lại hy vọng rằng người hâm mộ có thể còn được chứng kiến anh chinh chiến tại World Cup 2030.

Nam Anh (Tạp chí Bóng đá)