Trong kỳ chuyển nhượng Hè 2025, Man United đã chiêu mộ thành công Matheus Cunha từ Wolves để chuẩn bị cho mùa giải mới, đồng thời vẫn giữ sự quan tâm dành cho Bryan Mbeumo của Brentford.
Về phía huấn luyện viên Ruben Amorim, ông cũng ráo riết tìm kiếm một số 9 mới khi Rasmus Hojlund gây thất vọng với chỉ vỏn vẹn 4 bàn tại Premier League mùa trước.
Thời gian qua, Gyokeres từng là cái tên Amorim nhắm đến, bởi cả hai có quãng thời gian làm việc chung tại Sporting Lisbon. Tuy nhiên, chân sút người Thụy Điển đang tiến rất gần tới việc gia nhập Arsenal, thậm chí anh sẵn sàng làm mọi cách để rời Bồ Đào Nha.

Trước tình hình đó, Ollie Watkins lọt vào tầm ngắm của Man United. Tiền đạo của Aston Villa được cho là "bật đèn xanh" cho khả năng chuyển đến Old Trafford. Gia nhập Villa từ Hè 2020 với giá 28 triệu bảng từ Brentford, Ollie Watkins ghi được 87 bàn sau 223 trận trên mọi đấu trường cho đội bóng thành Birmingham.
Theo truyền thông Anh, "Quỷ đỏ" đã có những cuộc đàm phán sơ bộ với Aston Villa về trường hợp của Watkins, nhất là khi cầu thủ này từng không hài lòng vì bị đẩy xuống hàng ghế dự bị mùa trước.
Aston Villa định giá chân sút 29 tuổi khoảng 60 triệu bảng, nhưng Man United không sẵn sàng chi số tiền này vì lo ngại tuổi tác cũng như giá trị bán lại không cao.
Watkins hiện còn 3 năm hợp đồng với Villa. Được biết, đội chủ sân Old Trafford thậm chí tính đến phương án đưa Marcus Rashford vào thỏa thuận trao đổi, nhưng Villa từ chối do chưa thực sự mặn mà với tiền đạo người Anh sau quãng thời gian phong độ phập phù.
Một trở ngại khác với Man United là việc họ không thể mang đến suất dự Cúp châu Âu. Mùa trước, đội bóng của huấn luyện viên Amorim chỉ xếp thứ 15 và mất luôn tấm vé Champions League sau khi thua Tottenham 0-1 ở chung kết Europa League.
Ở chiều ngược lại, theo ABC Sevilla và SportWitness, câu lạc bộ Real Betis muốn tái ký hợp đồng với Antony theo dạng cho mượn kèm theo điều khoản nghĩa vụ mua đứt vào cuối mùa giải 2025-2026, nhưng yêu cầu Man United hỗ trợ một phần lương của cầu thủ sinh năm 2000 trong suốt thời gian mượn.
Trước đó, Antony chuyển đến Betis vào tháng 1/2025 sau khi hoàn toàn đánh mất vị trí tại Old Trafford. Tại Tây Ban Nha, cầu thủ chạy cánh 25 tuổi hồi sinh mạnh mẽ, ghi 9 bàn và kiến tạo 5 lần trong 26 trận trên mọi đấu trường. Phong độ này góp phần giúp Betis lọt vào tốp 6 La Liga và tiến tới trận chung kết UEFA Conference League, dù cuối cùng họ thất bại trước Chelsea.

Chính vì vậy, Betis rất muốn giữ chân Antony lâu dài. Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất hiện tại là mức lương quá gần 200.000 bảng mỗi tuần, một gánh nặng tài chính mà Betis không thể gánh vác toàn bộ.
Trong thỏa thuận cho mượn trước đó, đội bóng Tây Ban Nha chi trả khoảng 84% tiền lương và họ muốn Man United tiếp tục hỗ trợ phần còn lại nếu thỏa thuận mới được triển khai.
Ngoài ra, ý tưởng chia sẻ quyền sở hữu cũng được đưa ra như một phương án tiềm năng. Theo đó, Man United sẽ giữ lại một phần quyền đăng ký của Antony như một điều khoản bán lại trong tương lai. Điều này sẽ cho phép "Quỷ đỏ" thu về lợi nhuận nếu Antony được chuyển nhượng sau này, đồng thời giúp Betis giảm chi phí trả trước trong thương vụ.
Hiện các cuộc đàm phán vẫn bế tắc, với nhiều chi tiết chưa thể thống nhất, đặc biệt là về nghĩa vụ mua đứt và phần lương mà mỗi bên phải gánh chịu. Tuy nhiên, cả hai đội đều có thiện chí.
Antony cũng được cho là rất muốn tiếp tục khoác áo Betis, nơi anh cảm thấy được tôn trọng và có cơ hội ra sân thường xuyên hơn so với thời gian ở Manchester.
Trong bối cảnh thị trường chuyển nhượng mùa Hè đang nóng lên, một bước đột phá trong đàm phán có thể sẽ giúp thương vụ này nhanh chóng được “bật đèn xanh”. Real Betis tin tưởng, họ sẽ tìm ra giải pháp phù hợp và giữ lại "ngôi sao" đã giúp họ lột xác trong giai đoạn cuối mùa vừa qua.