Man United đánh bại Man City ở derby thành Manchester

Với lợi thế sân nhà, Man United đã giành 3 điểm trước Man City ở trận derby thành Manchester tại vòng 22 Premier League.

Trận derby thành Manchester là trận cầu tâm điểm ở vòng 22 Premier League. Với sự trở lại của nhiều trụ cột, đặc biệt là ở hàng công, "Quỷ đỏ" phòng ngự chặt chẽ, phản công sắc lẹm, tạo ra hàng loạt cơ hội ngon ăn.

Ngay phút thứ tư, Man United đã có cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của Man City. Từ quả phạt góc, Harry Maguire chạy chỗ ở phía cột xa, trước khi tung cú đánh đầu đưa bóng đi dội xà.

Phút 18, Man United có đợt phản công. Amad di chuyển ở vị trí trống trải nhưng Dalot lại có đường chuyền quá mạnh dù không chịu áp lực. Trên khán đài, những tiếng la ó vang lên, bày tỏ sự không hài lòng với pha xử lý của hậu vệ người Bồ Đào Nha.

Đến phút 21, Man United lại có cơ hội tốt để mở tỷ số. Bruno chuyền điểm rơi đến vị trí của Patrick Dorgu nhưng cú sút của tuyển thủ Đan Mạch không thể thắng Gianluigi Donnarumma.

man-united-1768699285.jpg

Phút 34, mành lưới Man City rung lên sau pha đi bóng và dứt điểm của Amad. Tuy nhiên, trọng tài chính không công nhận bàn thắng vì lỗi việt vị. Đồ họa từ phòng VAR cũng cho ra kết quả tương tự.

6 phút sau, đến lượt Bruno thoát xuống sau đường chuyền của Lisandro Martinez. Anh rê bóng qua Donnarumma rồi bình tĩnh đưa bóng vào lưới trống. Dù vậy, niềm vui của tiền vệ số 8 nhanh chóng bị dập tắt khi trọng tài biên căng cờ báo lỗi việt vị.

Hiệp 1 khép lại với bất ngờ tại Old Trafford, khi Man United có màn trình diễn đầy năng lượng, dù cầm bóng chỉ 29%. "Quỷ đỏ" phòng ngự chặt và gây nhiều khó khăn cho ứng viên vô địch Man City bằng những đợt phản công. Ở chiều ngược lại, đoàn quân của Pep Guardiola thậm chí còn không tạo ra cơ hội nào đáng kể sau 45 phút.

Sang hiệp 2, Man United vẫn thi đấu đầy chủ động. Phút 57, cơ hội lại đến với chủ nhà sau pha ngoặt bóng rồi dứt điểm căng của Amad. Donnarumma không thể bắt dính nhưng ở pha đá bồi, Casemiro không thể tận dụng để mở tỷ số.

Phút 63, Mbeumo bay người dứt điểm cận thành đưa bóng đi đập đất. Tưởng chừng bàn thắng đã đến nhưng Donnarumma vẫn kịp phản xạ, cứu đội khách khỏi bàn thua trông thấy.

Nỗ lực tấn công của đội chủ sân Old Trafford được đền đáp ở phút 65. Mbeumo mở màn cho đợt phản công, cũng chính tuyển thủ Cameroon thoát xuống, đón đường chọc khe của Bruno rồi dứt điểm chéo góc chuẩn xác, hạ gục Donnarumma.

man-1768699286.jpg

Mbeumo có bàn thắng thứ bảy tại Premier League mùa này, thành tích không cầu thủ MU nào làm được. Với Bruno, tiền vệ sinh năm 1994 có đường kiến tạo thứ 9 tại giải quốc nội, đi kèm với đó là 5 pha lập công.

Phút 71, Matheus Cunha được tung vào sân. Chỉ 4 phút sau, ngôi sao người Brazil đã ghi dấu với pha căng ngang để Dorgu dứt điểm cận thành, nhân đôi cách biệt cho chủ nhà. Ở ngoài biên, huấn luyện viên Carrick ăn mừng cuồng nhiệt. Trên khán đài, Sir Alex Ferguson cũng đứng dậy, dành những tràng pháo tay cho màn trình diễn của đội bóng cũ.

Phút 90, tỷ số suýt nâng lên 3-0 cho chủ nhà, khi cú dứt điểm của Amad Diallo đưa bóng đi trúng cột. Cổ động viên tại Old Trafford không phải tiếc nuối lâu. Chỉ 2 phút sau, Mason Mount dứt điểm tung lưới Man City sau đường căng ngang chuẩn xác từ cánh phải của Cunha. Vài phút sau khoảnh khắc bùng nổ, VAR mới vào cuộc và thông báo lỗi việt vị của cầu thủ chủ nhà.

Chiến thắng này của Man United càng thêm phần ý nghĩa khi nó đến trong bối cảnh đội bóng ở giai đoạn chuyển giao, chứng tỏ tiềm năng lớn nếu duy trì được phong độ và lối chơi pressing, chuyển trạng thái nhanh như đã thể hiện.

Theo thống kê từ Opta, trận thua trước Man United là lần đầu tiên Manchester City thua trận với chênh lệch chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lớn như vậy. Manchester United đạt 3,81 xG, trong khi Manchester City chỉ có vỏn vẹn 0,47 xG. Theo đó, Manchester City vừa phải chịu thất bại xét trên xG lớn nhất trong lịch sử đội bóng, với mức chênh lệch 3,34 xG (tính theo xG của đối thủ trừ xG của chính mình).

Đây là con số chưa từng có của Man City dưới thời huấn luyện viên Pep Guardiola, minh chứng rõ nét cho sự thống trị về cơ hội của "Quỷ đỏ" tại Old Trafford. Dù tỷ số chỉ dừng ở 2-0, chỉ số bàn thắng kỳ vọng lớn như vậy cho thấy, Manchester United xứng đáng có thể thắng đậm hơn nếu tận dụng tốt các tình huống. Thất bại kỷ lục về mặt xG này của Man City chắc chắn sẽ còn là chủ đề thảo luận sôi nổi trong giới chuyên môn và người hâm mộ Premier League thời gian tới.

pre-1768699287.jpg
Hoàng Nam (Tạp chí Bóng đá)