Theo Daily Mail, Manchester United thực hiện một động thái táo bạo nhằm tăng cường sức mạnh tuyến giữa dưới thời huấn luyện viên Ruben Amorim. Mục tiêu hàng đầu của “Quỷ đỏ” là Aurelien Tchouameni - tiền vệ trung tâm đa năng của Real Madrid.

Tchouameni được xem là sự thay thế lý tưởng cho Christian Eriksen - người rời Old Trafford sau khi hết hạn hợp đồng vào mùa Hè này. Kể từ khi gia nhập Real Madrid từ Monaco vào năm 2022 với mức phí 85,3 triệu bảng, Tchouameni có 146 lần ra sân, ghi 5 bàn và đóng góp 6 pha kiến tạo. Khả năng thu hồi bóng, điều tiết nhịp độ và hỗ trợ phòng ngự của tiền vệ người Pháp được đánh giá cao, phù hợp với triết lý bóng đá mà huấn luyện viên Amorim đang xây dựng tại Man United.
Theo đó, đội chủ sân Old Trafford đã bất ngờ gửi lời đề nghị trị giá 78 triệu bảng dành cho tiền vệ Aurelien Tchouameni. Tuy nhiên, đội chủ sân Bernabeu thẳng thừng từ chối lời đề nghị bất ngờ từ Man United dành cho cầu thủ 25 tuổi này.
Ngoài ra, Bryan Mbeumo - "ngôi sao" của Brentford đang nổi lên như mục tiêu tiếp theo mà Man United theo đuổi gắt gao trong mùa Hè này. Dù cá nhân tiền đạo người Cameroon bày tỏ mong muốn gia nhập Old Trafford, Brentford vẫn kiên quyết giữ chân trụ cột khi liên tiếp từ chối 2 lời đề nghị có tổng giá trị lên tới 60 triệu bảng từ phía Man United. Với việc Brentford đòi hỏi mức phí cao hơn nữa, “Quỷ đỏ” buộc phải cân nhắc kỹ lưỡng trong giai đoạn tiếp theo của kỳ chuyển nhượng.
Cho đến nay, Man United vẫn ghi dấu ấn trên thị trường chuyển nhượng với 3 bản hợp đồng đáng chú ý. Đầu tiên là Matheus Cunha - tiền đạo người Brazil cập bến Old Trafford với giá 62,5 triệu bảng từ Wolverhampton. Với mức lương 200.000 bảng mỗi tuần, Cunha hiện là cầu thủ hưởng lương cao thứ tư tại câu lạc bộ, chỉ sau Casemiro, Bruno Fernandes, Marcus Rashford và Mason Mount. Sự xuất hiện của Cunha được kỳ vọng sẽ mang đến sự linh hoạt và năng lượng mới cho hàng công Man United.
Bên cạnh đó, đội bóng thành Manchester còn nhanh chóng hoàn tất 2 thương vụ tiềm năng mang tính dài hạn. Tài năng trẻ Enzo Kana-Biyik cập bến theo dạng chuyển nhượng tự do từ Le Havre, trong khi Diego Leon - chân sút 18 tuổi người Paraguay - được chiêu mộ từ Cerro Porteño. Cả hai được kỳ vọng sẽ là những viên ngọc thô trong quá trình tái thiết lực lượng dưới thời huấn luyện viên Ruben Amorim.

Ở chiều ngược lại, Manchester United cũng đang đau đầu khi 5 cầu thủ - Marcus Rashford, Jadon Sancho, Alejandro Garnacho, Antony và Tyrell Malacia - bị yêu cầu rời đội nhưng chưa tìm được bến đỗ mới.
5 cầu thủ này, với tổng quỹ lương ước tính hơn 700.000 bảng mỗi tuần, bao gồm 2 trong số 4 bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Man United: Antony (86 triệu bảng) và Sancho (72 triệu bảng).
Với doanh thu giảm do vắng bóng tại Champions League mùa tới và nguy cơ phá sản vào Giáng sinh 2025, như Ratcliffe cảnh báo, Man United gặp khó thật sự về tài chính. Nếu không thể bán 5 cầu thủ trên, huấn luyện viên Amorim khó có thêm tân binh chất lượng Hè này.
Đồng thời, câu lạc bộ có thể phải tiếp tục trả lương để các đội khác mượn cầu thủ, như trường hợp Rashford tại Aston Villa hay Antony tại Betis mùa trước (Man United trả 25-50% lương cho mỗi cầu thủ).