Man United bị hét giá trong thương vụ Elliot Anderson
Man United lên kế hoạch nâng cấp tuyến giữa và Elliot Anderson trở thành mục tiêu hàng đầu trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026. Tuy nhiên, Nottingham Forest được cho là không dễ dàng để mất Anderson khi đặt mức giá lên tới 120 triệu bảng cho tiền vệ 23 tuổi. Động thái của Forest khiến thương vụ được dự báo sẽ trở nên căng thẳng đối với Man United trên bàn đàm phán.
Theo Sky Sports, "Quỷ đỏ" thật sự quan tâm Anderson, trong khi TEAMtalk cho biết huấn luyện viên Ruben Amorim xem cầu thủ trưởng thành từ lò Newcastle là lựa chọn số 1 để tăng cường sức sáng tạo và sức mạnh cho hàng tiền vệ. Mùa này, Anderson tiếp tục chứng tỏ tầm ảnh hưởng lớn ở tuyến giữa Forest.

Đáng chú ý, Man United chỉ sẵn sàng chi khoảng 60 triệu bảng. Dù vậy, Anderson được cho là rất háo hức khoác áo Old Trafford, coi đây là cơ hội tỏa sáng trong màu áo câu lạc bộ lớn và chinh phục các danh hiệu.
Giới chuyên môn nhận định sự quyết tâm của cầu thủ là vũ khí đàm phán quan trọng cho Man United, đặc biệt khi họ phải cân nhắc hạn mức chi tiêu theo luật Công bằng tài chính (FFP). Nhà báo Fraser Fletcher nhận xét: "Khao khát được thi đấu cho Man United của Anderson có thể là yếu tố then chốt giúp thương vụ hoàn tất".
Nếu thành công, Anderson sẽ trở thành bản hợp đồng lớn tiếp theo của Ruben Amorim kể từ khi dẫn dắt MU, đồng thời bổ sung năng lượng và khả năng sáng tạo cho hàng tiền vệ vốn đang gặp nhiều hạn chế.
Tuy nhiên, mức giá mà Forest đưa ra cho thấy đội bóng thành Nottingham không muốn dễ dàng chia tay cầu thủ. 120 triệu bảng cũng đưa Anderson trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử đội chủ sân Old Trafford.
Rooney chỉ mặt 3 "bom xịt"
Trong khi đó, phát biểu với báo giới mới đây, huyền thoại Wayne Rooney chỉ trích chính sách chuyển nhượng kinh hoàng của Man United trong quá khứ, qua đó khiến câu lạc bộ sa sút suốt gần một thập kỷ. Cụ thể, trong chương trình The Overlap, Rooney khẳng định Man United "ném tiền qua cửa sổ" khi lao vào những thương vụ đánh bóng tên tuổi, thay vì xây dựng một đội bóng thực sự có chiều sâu.
"Công tác tuyển dụng trước đây thật khủng khiếp. Họ chỉ mang về những cái tên lớn. Lukaku, Zlatan, Pogba là những cầu thủ giỏi, nhưng Man United chỉ quan tâm đến danh tiếng, không phải sự phù hợp. Và họ tiêu tốn những khoản tiền khổng lồ cho điều đó", Rooney bức xúc.

Ba cái tên bị Rooney điểm mặt là Romelu Lukaku (75 triệu bảng), Paul Pogba (89 triệu bảng) và Zlatan Ibrahimovic - bản hợp đồng tự do nhưng được xem là biểu tượng của giai đoạn chạy theo "ngôi sao". Tổng cộng, 3 thương vụ khiến MU tiêu tốn tới 164 triệu bảng, chưa kể lương thưởng khổng lồ.
"Gã Shrek" cho rằng chính chuỗi sai lầm trong chuyển nhượng là nguyên nhân khiến Man United đánh mất bản sắc sau thời Sir Alex Ferguson: "Phải mất một thời gian dài để đội bóng thực sự vượt qua những sai lầm đó. Suốt 10 năm qua, nhiều cầu thủ của Man United bị chỉ trích nặng nề. Nhưng giờ thì có thể thấy một chút niềm tin đang trở lạ".
Dưới thời huấn luyện viên Ruben Amorim, "Quỷ đỏ" chỉ còn kém top 4 đúng 1 điểm sau 11 vòng đấu. Với Rooney, đó là tín hiệu tích cực: "Giờ họ có được vài kết quả tốt, và sự tự tin quay lại. Ngay cả huấn luyện viên cũng bắt đầu tìm thấy nhịp độ. Tôi thấy đội đang dần tiến bộ, các cầu thủ hiểu nhau hơn".
Tuy vậy, cựu tiền đạo vẫn giữ cái nhìn thực tế. Anh cho rằng, Man United hiện chưa thể mơ đến chức vô địch, nhưng hoàn toàn có thể cạnh tranh suất dự Champions League.