Rạng sáng 3/11, Yamal ghi bàn giúp Barcelona đánh bại Elche 3-1 ở vòng 11 La Liga. Kết quả này giúp Barcelona tìm lại sự tự tin, qua đó rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Real Madrid xuống còn 5 điểm. Đồng thời, đưa tập thể của huấn luyện viên Flick lập cột mốc ghi bàn liên tiếp trong lịch sử Barcelona.
Tính ở tất cả các giải đấu, Barca của huấn luyện viên Flick ghi bàn liên tiếp trong 49 trận, thành tích chưa từng có trong lịch sử Bóng đá Tây Ban Nha. Cột mốc này đã vượt xa kỷ lục cũ 44 trận do huấn luyện viên Josep Raich thiết lập vào năm 1944, và bỏ xa kỷ lục 43 trận của huấn luyện viên Luis Enrique năm 2015.

Chuỗi trận ấn tượng của huấn luyện viên Flick bắt đầu từ đầu mùa giải 2024-2025 và kéo dài xuyên suốt các đấu trường: La Liga, Champions League, Cúp Nhà vua Tây Ban Nha và Siêu cúp Tây Ban Nha. Tính đến nay, Barcelona gần như ghi bàn ở mọi trận đấu chính thức dưới thời huấn luyện viên Flick, thể hiện sức tấn công bùng nổ, pressing tầm cao và hiệu quả dứt điểm vượt trội.
Điều đáng nói, kỷ lục chuỗi trận ghi bàn trước đó của Barca dưới thời Josep Raich năm 1944, được thiết lập trong bối cảnh Bóng đá Tây Ban Nha thời hậu thế chiến II, khi mọi thứ còn sơ khai.
Trong khi đó, chuỗi 43 trận của Luis Enrique năm 2015 gắn liền với tam tấu MSN - Messi, Suárez, Neymar - một trong những hàng công vĩ đại nhất lịch sử.
Với chuỗi trận ghi bàn vẫn đang kéo dài, người hâm mộ Barcelona hy vọng huấn luyện viên Hansi Flick sẽ tiếp tục viết thêm lịch sử, hướng tới cột mốc 50 trận trong trận đấu tiếp theo và xa hơn là chinh phục các danh hiệu lớn mùa này.
Trong khi đó, một đoạn video chỉ dài 8 giây ghi lại bàn thắng đẹp mắt của Rashford trong màu áo Barcelona đang khiến mạng xã hội dậy sóng. Tài khoản fan @UTDTrey đăng tải kèm dòng trạng thái phẫn nộ: "Không thể tin nổi, sao lại bán anh ta chỉ với 30 triệu bảng?". Bài viết lập tức thu hút gần 3.000.000 lượt xem. Kể từ đầu mùa, anh ghi 6 bàn và có 7 pha kiến tạo sau 14 trận trên mọi đấu trường.

Phản ứng của người hâm mộ Man United chia làm 2 phe rõ rệt. Nhiều fan cho rằng việc bán Rashford với giá rẻ là điên rồ. Tài khoản @Suifavourite bức xúc: "30 triệu bảng chẳng là gì so với giá trị thật của cậu ấy. MU không thể để mất một cầu thủ như thế". Trong khi đó, @Shittingdotcom mỉa mai: "Giá 30 triệu bảng là quá rẻ, như tự vứt bỏ tài năng của mình".
Ngược lại, không ít người cho rằng, huấn luyện viên Ruben Amorim làm đúng. Một fan phản bác: "Rashford không phải tiền đạo đâu anh bạn", ngụ ý cầu thủ người Anh không phù hợp với hệ thống của MU. Một tài khoản khác bình thản: "Chúng ta đang làm ăn mà, hãy bình tĩnh".
Một số bình luận còn nhắc lại sự mâu thuẫn trong cộng đồng fan. "Mới vài tháng trước, các cậu còn cầu mong có đội nào đó mua anh ta cơ mà?", @thegiggleverse viết.
Cũng có ý kiến trung lập hơn: "Cậu ấy không làm được nhiều, nhưng luôn biết cách ghi bàn hoặc kiến tạo. Nếu đạt 20 bàn mùa này thì giá chắc chắn tăng, còn dưới 30 triệu bảng thì cũng hợp lý".