Rạng sáng 2/5, Chelsea đã bước vào trận lượt đi bán kết Conference League với Djurgarden. Dù phải chơi trên sân khách nhưng The Blues được đánh giá vượt trội về đẳng cấp.
Với quyết tâm giành chiến thắng để tạo lợi thế, HLV Maresca đã tung ra sân nhiều nhân tố trụ cột như Cucurella, James, Fernandez, Madueke, hay Sancho. Trước sự cổ vũ của khán giả nhà, Djurgarden nhập cuộc khá hưng phấn. Nhưng thế trận ấy không được duy trì bởi Chelsea đã dần lấy lại thế trận.

Và tới phút 13, Jadon Sancho với cú dứt điểm trong vòng cấm đã mở tỉ số cho The Blues. Hậu vệ của Djurgarden không thể cứu thua dù đã chạm chân vào bóng. Sau bàn mở tỉ số, Chelsea tiếp tục chơi áp đảo, tạo ra nhiều cơ hội.
Phút 31, Madueke được trao cơ hội ngon ăn nhưng không thể đánh bại thủ thành của Djurgarden trong thế đối mặt. Dù vậy, trước khi hiệp 1 khép lại, Chelsea đã kịp ghi bàn thắng thứ 2. Noni Madueke chính là người đã tung cú dứt điểm hiểm hóc sau pha tấn công ấn tượng của The Blues.
Đầu hiệp 2, HLV Maresca đã đồng loạt tung Jackson, Palmer và Caicedo vào sân. Chelsea đã mạnh càng trở nên đáng gờm hơn.
So với hiệp 1, Djurgarden chơi tốt hơn. Họ đã tạo ra một số cơ hội tốt nhưng không thể tận dụng để rút ngắn cách biệt. Kết quả, ở phút 59, tận dụng pha phối hợp không tốt giữa hậu vệ và thủ môn Djurgarden, Nicolas Jackson đã cướp bóng và ghi bàn dễ dàng, nâng tỉ số lên 3-0 cho Chelsea.

Không dừng lại ở đó, tới phút 65, với cú xoay người dứt điểm đẳng cấp, Nicolas Jackson đã hoàn tất cú đúp, nâng tỉ số lên 4-0 cho Chelsea. Sau khi vào sân, Jackson đã ghi liên tiếp 2 bàn thắng, mang về lợi thế lớn cho Chelsea. Ít phút sau đó, Djurgarden rút ngắn tỉ số xuống 1-4 nhờ cú đánh đầu của Isak Alemayehu.
Trong phần còn lại của trận đấu, Chelsea còn tạo ra một số cơ hội nữa nhưng không thể ghi bàn. Dù vậy, chiến thắng tưng bừng 4-1 đã giúp Chelsea mở toang cánh cửa vào chung kết Conference League mùa này. Hai đội sẽ gặp nhau ở trận lượt về vào giữa tuần sau tại Stamford Bridge.
Ở trận đấu cùng giờ, Antony đã tỏa sáng giúp Betis giành lợi thế trước Fiorentina ở lượt đi bán kết Conference League. Cụ thể, trong pha phản công của Betis ở phút 64, Antony đi bóng vào trung lộ rồi dứt điểm bằng chân trái nhưng bị cầu thủ Fiorentina chặn lại. Bóng không nảy đi xa mà vẫn đúng tầm chân của Antony, lần này anh tung cú sút bằng chân phải rất căng và hiểm.

De Gea đã bay hết tầm nhưng không thể cản phá siêu phẩm của Antony. Bàn thắng của Antony đã nhân đôi cách biệt cho Betis. Trong hiệp 1, Abde Ezzalzouli đã mở tỉ số cho đội bóng La Liga với pha đệm bóng cận thành ở phút thứ 6. Nếu không có sự xuất sắc của De Gea, Fiorentina đã thủng lưới nhiều hơn 2 bàn.
Sau đó, Fiorentina gỡ lại 1 bàn nhờ công của Luca Ranieri ở phút 72. Kết quả thua 1-2 trên sân khách ở lượt đi cũng không phải quá tệ với The Viola, nhất là khi Betis đang đạt phong độ cao. Đội bóng Serie A còn 90 phút lượt về trên sân nhà để lật ngược tình thế.
Với Antony, xé dưới De Gea là bàn thứ 6 của anh cho Betis kể từ khi gia nhập vào tháng 1 theo dạng cho mượn từ Man Utd. Cựu sao Ajax hồi sinh phong độ đáng kinh ngạc, anh liên tục ghi bàn và kiến tạo, giúp Betis thăng hoa trên các đấu trường.
Lịch thi đấu bán kết lượt đi Conference League
Ngày 2/5:
02h00: Betis 2-1 Fiorentina
02h00: Djurgarden 1-4 Chelsea
Lịch thi đấu bán kết lượt về Conference League
Ngày 9/5:
02h00: Fiorentina - Betis
02h00: Chelsea – Djurgarden