Trước trận, câu lạc bộ nữ TP.HCM I buộc phải thắng để duy trì cuộc đua vô địch, trong khi Phong Phú Hà Nam quyết tâm không rời sân tay trắng. Ảnh hưởng từ mưa lớn sau bão Bualoi khiến mặt sân sũng nước, góp phần giúp thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Thị Khánh Thu củng cố lối đá phòng ngự chặt chẽ. Hệ thống nhiều tầng lớp được triển khai khiến các mũi nhọn TP.Hồ Chí Minh I gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm khoảng trống.
Không chỉ phòng ngự, đội bóng phía Bắc còn tạo ra được những pha bóng nguy hiểm đáng kể. Điển hình ở hiệp một khi Đinh Thị Duyên tạt bóng chuẩn xác cho Thanh Hiếu đánh đầu, nhưng thủ môn Ngọc Phượng đã kịp phản xạ xuất sắc cứu nguy cho TP.HCM I.

Sang hiệp 2, huấn luyện viên Đoàn Thị Kim Chi tung vào sân những quân bài tấn công giàu kinh nghiệm như Huỳnh Như và K’Thủa, giúp hàng công của TP.HCM I trở nên sắc bén hơn. Các pha phối hợp trung lộ và đánh biên liên tục đặt khung thành thủ môn Lê Thị Thu vào tình trạng báo động, nhưng bàn thắng vẫn không đến.
Phải chờ đến phút 88, thế bế tắc mới được khai thông. Từ tình huống bóng cố định bên cánh phải, Hoài Lương bật cao tranh chấp cùng thủ môn Lê Thị Thu, bóng bật ra đúng vị trí để K’Thủa tung cú dứt điểm quyết đoán vào lưới trống ấn định chiến thắng 1-0 cho TP.HCM I. Bàn thắng quý giá này không chỉ chứng minh giá trị của những nhân tố từ băng ghế dự bị mà còn cho thấy khát vọng bảo vệ ngôi vương của thầy trò huấn luyện viên Kim Chi.
Thất bại này khiến Phong Phú Hà Nam vẫn “khát thắng” sau 7 vòng đấu và tiếp tục bị giữ chặt ở nhóm cuối bảng. Trong khi đó, với chiến thắng chật vật nhưng đầy ý nghĩa, TP.HCM I tạm thời có được ngôi đầu với 16 điểm. Tuy nhiên, ngôi vị này có thể thay đổi ngay trong ngày 30/9 khi Hà Nội chạm trán Thái Nguyên T&T ở trận đấu muộn. Nếu giành trọn 3 điểm, đại diện Thủ đô sẽ đòi lại vị trí đầu bảng.