Trên sân bóng dưới cái nắng gay gắt, U16 Sơn La bước vào trận đấu với Zantino Vĩnh Phúc đầy quyết tâm sau thất bại ở lượt đầu. Tuy nhiên, bất ngờ xảy ra ngay ở phút 12 khi Hoàng Thị Thái An đánh đầu cận thành ghi bàn mở tỷ số cho đội bóng tân binh Zantino Vĩnh Phúc. Hàng phòng ngự Sơn La đã mắc sai lầm khi để đối phương tận dụng tình huống đá phạt từ cánh phải.
Không chấp nhận trắng tay thêm một trận nữa, thầy trò huấn luyện viên Lường Văn Chuyên dồn lên tấn công. Dù còn thiếu sắc nét trong khâu dứt điểm và bị ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nghiệt, Sơn La vẫn kịp có bàn gỡ ở phút 29. Nguyễn Thị Ngọc Anh thực hiện pha solo ngoạn mục vượt qua 2 hậu vệ Zantino trước khi tung cú sút xa đẹp mắt, gỡ hòa 1-1.

Bước sang hiệp 2, thế trận dần nghiêng về phía đội bóng miền núi. U16 Sơn La chơi mạch lạc và chủ động hơn. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, bàn thắng quyết định cũng đến ở phút 64. Từ quả đá phạt của Ngọc Ánh, Phương Chinh dứt điểm một chạm đẳng cấp, đưa bóng găm vào góc xa khung thành, ấn định chiến thắng 2-1.
Đây là chiến thắng đầu tiên của U16 Sơn La tại giải và là bước ngoặt quan trọng giúp đội bóng lấy lại tinh thần sau khởi đầu không như ý.
Ở trận đấu muộn cùng ngày, U16 nữ Hà Nội - đội thắng ấn tượng ở lượt mở màn - đã không thể vượt qua U16 TP.HCM trong một trận đấu đầy tiếc nuối. Các học trò của huấn luyện viên Hà Nội kiểm soát bóng tốt, tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn nhưng không thể một lần đưa bóng vào lưới đối thủ.

Sự thiếu sắc bén trong khâu dứt điểm, cùng với sự xuất sắc của hàng thủ và thủ môn TP.HCM đã khiến Hà Nội phải chấp nhận chia điểm với tỷ số 0-0. Trận hòa này khiến cuộc đua ở nhóm đầu trở nên căng thẳng hơn sau 2 lượt đấu.
Sau 2 lượt trận, U16 Sơn La có 3 điểm và tạm thời vươn lên vị trí cạnh tranh ở nhóm giữa bảng, trong khi Zantino Vĩnh Phúc vẫn chưa có điểm nào sau 2 thất bại liên tiếp. Hà Nội và TP.HCM chia nhau ngôi đầu với 4 điểm nhưng sẽ phải cạnh tranh quyết liệt ở các vòng đấu tới khi khoảng cách giữa các đội không quá lớn.
Chiến thắng ngược dòng đầy bản lĩnh của U16 Sơn La cho thấy sự tiến bộ rõ rệt của đội bóng miền núi trong môi trường thi đấu quốc gia. Trong khi đó, trận hòa của Hà Nội là lời nhắc nhở rằng không có chỗ cho sự chủ quan, ngay cả với những ứng cử viên vô địch. Giải đấu vẫn còn dài và hứa hẹn sẽ còn nhiều bất ngờ phía trước.