Với quãng đường 24km tại thị xã Cửa Lò (Nghệ An), chặng đua đồng đội tính giờ được xem là "bài test chiến lược" quyết định cục diện giải đấu, khi kết quả ảnh hưởng trực tiếp đến các danh hiệu Áo vàng, Áo trắng, Áo cam và đồng đội.

Từ hơn 10 năm nay, nội dung này luôn là một trong những chặng được các đội đua đầu tư mạnh về thiết bị, chiến thuật và tập luyện bài bản nhất. Năm nay, các đội mang đến loạt xe tính giờ chuyên dụng trị giá hàng tỷ đồng, sẵn sàng cho một chặng đấu không khoan nhượng.
Trong đội hình 7 người, Loic Desriac - với sở trường cá nhân tính giờ - đã làm tròn vai trò "đầu tàu" kéo đội đi đều đặn và bền bỉ, phối hợp cùng Phan Hoàng Thái, Trần Nguyễn Minh Trí, Nguyễn Quốc Bảo, trong khi các tay đua khác như Phạm Quốc Cường, Nguyễn Nhật Nam, Lê Hải Đăng sẵn sàng "hy sinh" vai trò để tạo lợi thế về đích cho đội.

Dược Domesco Đồng Tháp cán đích sau 28 phút 39 giây, chỉ nhanh hơn đội Tập đoàn Lộc Trời An Giang đúng 3 giây và bỏ xa đội TP.HCM Vinama đến 34 giây, qua đó giành chiến thắng sít sao nhưng cực kỳ quý giá.
“Chúng tôi đã tập trung tối đa, ai cũng thi đấu hết khả năng của mình. Chiến thắng hôm nay là kết quả của tinh thần đồng đội và sự chuẩn bị kỹ càng cả về chiến thuật lẫn thiết bị chuyên dụng", đội trưởng Phan Hoàng Thái chia sẻ.

Ở mùa giải 2024, đội Tập đoàn Lộc Trời từng thống trị chặng đồng đội tính giờ nhờ vào ngoại binh người Nga - Petr Rikunov. Tuy nhiên, năm nay sự vắng mặt của Rikunov khiến đội đua miền Tây không còn giữ được ưu thế tuyệt đối, dù vẫn thể hiện nỗ lực đáng khen.

Dù không bảo vệ được ngôi vương chặng này, Tập đoàn Lộc Trời vẫn có niềm an ủi khi Nguyễn Tấn Hoài vươn lên giành Áo cam - danh hiệu dành cho tay đua Việt Nam xuất sắc nhất, từ tay Nguyễn Anh Huy (Pelio Kenda Đồng Nai).

Không chỉ Áo cam, danh hiệu Áo trắng dành cho tay đua trẻ xuất sắc cũng đổi chủ sau chặng 6. Đặng Văn Pháp (620 Châu Thới Vĩnh Long) đã vượt qua Nguyễn Anh Huy để mặc lên mình chiếc Áo trắng danh giá, sau khi đội 620 có màn thi đấu ấn tượng ở nửa đầu chặng đua.

Trong khi đó, TP.HCM Vinama được kỳ vọng nhiều nhưng không giữ được nhịp tốc độ, cán đích sau 29 phút 13 giây, chấp nhận xếp hạng ba ở chặng này.

Ngày mai (10/4), các tay đua sẽ bước vào chặng 7 từ thành phố Vinh (Nghệ An) đến thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) với chiều dài 197,5km, trong đó, thử thách lớn nhất chính là đèo Ngang - nơi sẽ xác định chiếc Áo đỏ đầu tiên dành cho Vua leo núi của giải.