Loic Desriac bứt phá ngoạn mục tại chặng 14, các danh hiệu không thay đổi

Cựu Áo vàng Loic Desriac (Dược Domesco Đồng Tháp) một lần nữa thể hiện khả năng tấn công tuyệt vời của mình khi loại bỏ 4 đối thủ ngoại binh khác trong 3km cuối, về nhất chặng 14 Cuộc đua Xe đạp Cúp Truyền hình TP.HCM - Tôn Đông Á 2025.

Ngày 18/4, chặng 14 của Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình TP.HCM lần thứ 37 năm 2025 - “Non sông liền một dải” HTV - Tôn Đông Á đã diễn ra đầy hấp dẫn, kéo dài 179km từ Pleiku (Gia Lai) đến Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk). Dù không có đèo lớn, cung đường với những dốc dài lên xuống vẫn mang đến nhiều thử thách cho các tay đua.

z6517929591306-c5905d03e344e1c369515b98a4801d80-1744967449.jpg
Đoàn đua rời thành phố Pleiku (Gia Lai) đến Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk). Ảnh: Như Huy

Sau chặng đua gian nan từ Quy Nhơn lên Pleiku, các đội đua bước vào chặng 14 với khí thế mới. Những đội mạnh nhưng chưa đạt được kết quả tốt như TP.HCM Vinama, Dược Domesco Đồng Tháp đã liên tục tổ chức tấn công để tìm kiếm cơ hội cải thiện thành tích. Trong khi đó, các đội đang nắm giữ các danh hiệu cá nhân và đồng đội lại căng mình bảo vệ thành quả đã vất vả gầy dựng.

z6517927105539-5ee433158bf2c1b6142efb2e0fc47a02-1744967709.jpg
Tập đoàn Lộc Trời An Giang căng mình bảo vệ danh hiệu đang nắm giữ. Ảnh: Như Huy

Giải thưởng dọc đường đầu tiên ghi nhận chiến thắng của Ivan Blokhin (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang). Sau đó, cuộc đua trở nên kịch tính khi nhóm các tay đua ngoại binh hàng đầu gồm: Mikhail Fokin (Tập đoàn Lộc Trời An Giang - Áo vàng), Loic Desriac (Dược Domesco Đồng Tháp), Savva Novikov (Nhựa Bình Minh Bình Dương), Samuel Jenner (620 Châu Thới Vĩnh Long), Johnny Hoogerland (TP.HCM Vinama) tăng tốc mạnh mẽ, hình thành tốp đầu áp đảo.

z6517928752950-dfaef591546c9780de9c820f2c85b637-1744967803.jpg
Ivan Blokhin (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) thắng sprint 1. Ảnh: Như Huy
z6517927102303-2aaf78c5a5bcf6e3746f55f4d3de2fac-1744968097.jpg
Cạnh tranh "khét lẹt" tại điểm thưởng dọc đường. Ảnh: Như Huy

Tình thế buộc đội Le Fruit Maxxis Đồng Nai - không có đại diện trong tốp đầu - phải tổ chức kéo đoàn đông phía sau để cứu vãn hy vọng ở cả hạng cá nhân lẫn đồng đội. Tuy nhiên, sự phối hợp ăn ý của nhóm đầu khiến nỗ lực của Le Fruit Maxxis và Pelio Kenda Đồng Nai không mang lại kết quả như mong muốn. Nguyễn Trúc Xinh (TP.HCM New Group) là tay đua Việt Nam duy nhất bám sát nhóm đầu, nhưng sau khi thắng giải thưởng dọc đường thứ ba, anh cũng không thể duy trì nhịp độ và bị rớt lại.

z6517928513673-c4795e5923e2f16628d030b001835378-1744968036.jpg
Nhóm các tay đua ngoại binh hàng đầu bứt phá ra đi. Ảnh: Như Huy
z6517927030708-3a014f43a79b1f6eae3cd4e56bdd9d1c-1744967982.jpg
Nỗ lực bám đuổi của các tay đua Đồng Nai. Ảnh: Như Huy

Không thể rút ngắn khoảng cách, các tay đua Le Fruit Maxxis còn chịu sức ép tấn công mạnh từ các đối thủ khác như Tập đoàn Lộc Trời An Giang, TP.HCM Vinama và Quân khu 7 ở phía sau.

z6517927126636-99b668c116553c56fbe66b1f6335e38f-1744968277.jpg
Ở tốp đầu gồm 5 ngoại binh. Ảnh: Như Huy

Cao trào của chặng đua đến ở 4km cuối, khi tay đua người Pháp Loic Desriac bất ngờ bứt phá khỏi tốp đầu. Một mình một ngựa, anh cán đích đầu tiên tại TP. Buôn Ma Thuột, giành chiến thắng chặng thứ hai trong mùa giải. Màn trình diễn này giúp Loic Desriac cải thiện thứ hạng cá nhân đáng kể sau 14 chặng.

z6517926859674-68eb001750d41c9fa7a9d0fcd1372f21-1744968378.jpg
Loic Desriac cán đích đầu tiên tại TP. Buôn Ma Thuột. Ảnh: Như Huy

Tuy nhiên thành tích này của Loic Desriac không làm thay đổi các danh hiệu sau 14 chặng khi Mikhail Fokin bảo vệ thành công Áo vàng, Nguyễn Hoàng Sang vẫn giữ Áo cam, Phạm Lê Xuân Lộc mặc Áo trắng còn Áo xanh vẫn trong tay Nick Kergozou. Thay đổi đáng chú ý nhất ở chặng 14 là tay đua Ethan Batt (Le Fruit Maxxis Đồng Nai) do rớt lại ở tốp đông nên rơi khỏi tốp 3 trên Bảng xếp hạng cá nhân.

z6517926845595-9f441ba51931a53f657e6481a0cb3c59-1744968456.jpg
Các danh hiệu sau 14 chặng không thay đổi khi Mikhail Fokin bảo vệ thành công Áo vàng. Ảnh: Như Huy

Ngày mai (19/4), cuộc đua sẽ tiếp tục với chặng 15 - vòng đua quanh thành phố Buôn Ma Thuột với tổng cự ly 46,5km, hứa hẹn sẽ là màn đọ sức hấp dẫn giữa các tay đua nước ngoài và nội binh trong hành trình "Non sông liền một dải".

Bảo Ngọc