Tây Ban Nha khởi đầu như mơ trên sân Carlos Tartiere tối 3/10. Ngay phút thứ 6, nhận bóng gần góc cấm địa bên phải, Lamine Yamal đẩy bóng sang chân trái rồi thực hiện cú cứa lòng sở trường. Bóng vẽ một đường cong đẹp mắt, găm thẳng vào góc cao phía đối diện khiến thủ môn Antonin Kinsky hoàn toàn bất lực.
Sau khi lập siêu phẩm, tiền đạo Barcelona chạy về phía góc sân, đặt một tay lên cột cờ và ăn mừng trong tiếng reo hò của khán giả. Bên ngoài đường biên, huấn luyện viên Luis de la Fuente đưa cả hai tay ôm đầu trước pha xử lý của học trò.
Sau trận, nhà cầm quân 65 tuổi giải thích hành động đó không xuất phát từ sự kinh ngạc mà là cảm giác thán phục. "Ở bàn thắng, tôi đưa tay ôm đầu vì ngưỡng mộ, không phải vì kinh ngạc", De la Fuente nói.

Bàn thắng sớm giúp Tây Ban Nha càng dễ dàng kiểm soát trận đấu. Dù De la Fuente thay đổi nhiều vị trí so với trận thắng Croatia, khi chỉ giữ Yamal và Alex Baena trong đội hình xuất phát, đội chủ nhà vẫn áp đảo nhờ khả năng kiểm soát bóng của Rodri, Pedri và Dani Olmo.
Phút 35, Tây Ban Nha nhân đôi cách biệt. Từ pha phối hợp bên cánh phải của Dani Olmo, bóng đổi hướng và tìm đến đúng vị trí Rodri đang băng vào. Tiền vệ thuộc biên chế Barcelona dứt điểm cận thành, nâng tỷ số lên 2-0.
Thế trận tưởng như nằm hoàn toàn trong tay đội chủ nhà, nhưng CH Czech bất ngờ vùng lên sau giờ nghỉ. De la Fuente rút Yamal và Baena khỏi sân, đưa Victor Munoz cùng Yeremy Pino vào thay. Tây Ban Nha giảm nhịp độ, trong khi đội khách mạnh dạn đẩy cao đội hình.
Phút 69, sức ép của CH Czech được cụ thể hóa. Jiri Slama thoát xuống bên cánh trái, xâm nhập vòng cấm rồi tung cú dứt điểm chéo góc hạ gục David Raya, rút ngắn tỷ số xuống 1-2.
Đội chủ nhà sau đó trải qua một phen hú vía. Raya bắt không dính một tình huống bóng bổng, tạo điều kiện để Ryan Naderi đá bồi vào lưới trống. Tuy nhiên, trọng tài đã thổi phạt cầu thủ CH Czech trước đó nên bàn thắng không được công nhận.
Quyết định này khiến đội khách phản ứng dữ dội. Căng thẳng tiếp tục leo thang trong những phút cuối và đến phút 85, đội trưởng Ladislav Krejci nhận thẻ vàng thứ hai, bị truất quyền thi đấu sau một pha phạm lỗi thô bạo.
Chơi hơn người, Tây Ban Nha nhanh chóng dập tắt hy vọng của đối thủ. Phút 89, Victor Munoz xộc vào vòng cấm rồi dứt điểm bị Kinsky cản phá. Bóng bật ra đúng vị trí để Mikel Merino đá bồi, ấn định chiến thắng 3-1 cho đội chủ nhà.
Chiến thắng giúp Tây Ban Nha duy trì thành tích toàn thắng và có 9 điểm sau 3 lượt trận. Trong khi đó, CH Czech trắng tay rời sân Carlos Tartiere sau trận đấu giàu va chạm.

Dấu ấn lớn nhất của trận đấu một lần nữa thuộc về Yamal. Đây là trận thứ ba liên tiếp tiền đạo sinh năm 2007 ghi bàn cho tuyển Tây Ban Nha. Trước đó, anh mở tỷ số trong chiến thắng 3-2 trước Anh khi trận đấu mới diễn ra chưa đầy 2 phút, rồi ghi bàn vào lưới Croatia chỉ sau 104 giây.
Trong 9 trận gần nhất cho Tây Ban Nha, Yamal đã ghi 12 bàn và có 7 kiến tạo. Pha lập công trước CH Czech là bàn thắng thứ 11 của anh sau 36 lần khoác áo đội tuyển quốc gia.
De la Fuente đặc biệt ấn tượng với sự trưởng thành của Yamal. "Sự trưởng thành của Yamal là điều chúng tôi chứng kiến mỗi ngày", huấn luyện viên Tây Ban Nha nói.
Tuy nhiên, nhà cầm quân này cũng thừa nhận Tây Ban Nha không duy trì được sự sắc bén trong hiệp 2. Việc xoay vòng đội hình và lịch thi đấu dày đặc khiến đội bóng khó giữ cường độ cao trong toàn bộ 90 phút.
"Rất khó duy trì sự cân bằng giữa kết quả và sức khỏe của cầu thủ. Chúng tôi làm những gì có thể. Các trận đấu phải được thắng, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là sức khỏe. Hy vọng sẽ không có thêm chấn thương", ông De la Fuente chia sẻ.
Việc Yamal chỉ thi đấu 45 phút trước CH Czech cũng nằm trong kế hoạch giảm tải của Ban huấn luyện. Trong 3 trận ở đợt tập trung này, tiền đạo Barcelona chơi trọn 90 phút tại Wembley, 68 phút ở Sevilla và 45 phút tại Oviedo.
Ở lượt trận tiếp theo, Tây Ban Nha sẽ chạm trán Croatia, trong khi CH Czech làm khách trên sân tuyển Anh.