Kylian Mbappe lập kỷ lục chưa từng có, châu Âu dậy sóng vì thẻ đỏ của Camavinga

Cho dù Real Madrid bị Bayern Munich loại ở vòng tứ kết Champions League mùa giải năm nay nhưng tiền đạo Kylian Mbappe đã thiết lập kỷ lục "vô tiền khoáng hậu". Trong khi đó, cả châu Âu dậy sóng vì thẻ đỏ của Camavinga.

Rạng sáng 16/4, dù được đặt nhiều kỳ vọng nhưng Real Madrid đã "gục ngã" với tỷ số 3-4 trên sân của Bayern Munich và bị loại với tổng tỷ số 5-6 sau 2 lượt trận.

Dù Real Madrid bị loại nhưng tiền đạo Mbappe vẫn là tâm điểm chú ý. Anh ghi bàn thắng thứ 15 tại Champions League mùa này, qua đó san bằng kỷ lục của Karim Benzema về số bàn thắng nhiều nhất của một cầu thủ Pháp trong một mùa giải ở Cúp châu Âu.

ky-luc-chua-tung-co-1776301136.jpg

Không dừng lại ở đó, tiền đạo người Pháp còn phá kỷ lục từng thuộc về Lionel Messi. Mbappe trở thành cầu thủ đạt mốc 70 bàn thắng tại Champions League ở độ tuổi 27 tuổi và 116 ngày, sớm hơn gần 3 tuần so với Messi. Kỷ lục cũ do Leo thiết lập ở tuổi 27 và 134 ngày.

Ngoài ra, Mbappe cũng là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Champions League ghi 10 bàn trên sân khách trong một mùa giải. Điều này phản ánh phong độ ổn định và khả năng tỏa sáng ở những trận đấu lớn. Thực tế, cựu sao PSG chạm mốc 40 bàn sau 39 trận trên mọi đấu trường mùa này.

Cùng với kỷ lục đáng nể của "ngôi sao" người Pháp, ở trận đấu rạng sáng nay còn thu hút sự chú ý của người hâm mộ khi quyết định truất quyền thi đấu Eduardo Camavinga trở thành tâm điểm tranh cãi khi truyền thông châu Âu đồng loạt đặt dấu hỏi về cả cầu thủ lẫn trọng tài.

Theo đó, phút 86, khi tỷ số đang ở mức 2-3 và hai đội giằng co quyết liệt, trọng tài Slavko Vincic rút thẻ vàng thứ hai với Eduardo Camavinga trong những phút cuối. Quyết định này khiến Real Madrid chỉ còn 10 người và đánh mất thế trận. Real không thể chống đỡ và nhận thêm 2 bàn thua ở những phút cuối.

the-do-tranh-cai-1776301136.jpg

Phản ứng từ truyền thông châu Âu đến rất nhanh, với sự ngạc nhiên là cảm xúc chung. Tờ Bild (Đức) cho rằng, trọng tài "không nhận ra Camavinga đã có thẻ vàng trước đó". Quan điểm tương tự được Kicker đưa ra, khi mô tả tình huống Vincic ban đầu rút thẻ vàng rồi mới nhận ra đó là thẻ thứ hai và chuyển thành thẻ đỏ.

Tuy nhiên, không phải mọi chỉ trích đều hướng về trọng tài. The Guardian (Anh) cho rằng, Camavinga mắc sai lầm không cần thiết. Theo mô tả, tiền vệ người Pháp sau khi phạm lỗi với Harry Kane đã đá bóng đi nhằm ngăn đối phương đá phạt nhanh, dẫn đến thẻ vàng thứ hai.

Tờ The Sun gọi quyết định này là “vô lý”, trong khi các trang tin truyền thông Pháp như L’Equipe và Le Parisien nhấn mạnh lỗi thuộc về Camavinga khi “giữ bóng quá lâu”.

Tranh cãi vì thế không có điểm dừng, khi mỗi nền báo chí đưa ra một góc nhìn khác nhau. Nhưng điểm chung là tất cả đều thừa nhận đây là tình huống mang tính định đoạt.

Nam Anh (Tạp chí Bóng đá)