Trận tranh ngôi vương diễn ra lúc 17h30 giữa 2 thế lực hàng đầu là màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở với tính cạnh tranh khốc liệt tựa như một trận chung kết Đại hội Thể thao. Bất ngờ đến ngay từ phút thứ 5 khi Bùi Đình Văn bên phía Thái Sơn Bắc lóng ngóng phản lưới nhà, đưa Sahako vượt lên. Tuy nhiên, đội bóng Thủ đô nhanh chóng xốc lại đội hình và gỡ hòa nhờ pha lập công của Vũ Ngọc Anh ở phút 15, trước khi ngôi sao Nguyễn Đa Hải lên tiếng ở phút 20 để đưa Thái Sơn Bắc dẫn trước.

Sang hiệp 2, diễn biến càng thêm căng thẳng, Sahako nỗ lực gỡ hòa 2-2 nhờ công của Đinh Bộ Thành (phút 29), sau bàn gỡ trước đó của Trần Thanh Phong ở phút thứ 10. Dẫu vậy, đẳng cấp của nhà đương kim vô địch đã lên tiếng đúng thời điểm then chốt. Nguyễn Đa Hải hoàn tất cú đúp rực sáng ở phút 33, ấn định thắng lợi chung cuộc 4-2 cho Thái Sơn Bắc (trước đó trận đấu còn chứng kiến các thẻ phạt cảnh cáo dành cho Hoàng Sỹ Linh, Jediael Mota của Thái Sơn Bắc và Nguyễn Hoàng Anh Vũ, Y-zen Nie Kdăm bên phía Sahako).
Trước đó, vào lúc 15h00 cùng ngày, trận tranh hạng Ba giữa 2 đại diện bóng đá thành phố mang tên Bác đã diễn ra với sự áp đảo hoàn toàn của Thái Sơn Nam TP.HCM trước Tân Hiệp Hưng TP.HCM. Đoàn quân áo xanh thị uy sức mạnh với chiến thắng đậm đà 6-1 nhờ các pha lập công của Nguyễn Tiến Hoàng (cú đúp ở phút 4 và 11), Huỳnh Văn Hoài (phút 12), cú đúp chớp nhoáng của Trần Hoàng Phong (phút 26, 28) và bàn ấn định của Nguyễn Thịnh Phát ở phút 40. Bàn danh dự của Tân Hiệp Hưng được ghi do công của Phùng Quốc Đạt ở phút 37.

Khép lại 10 ngày tranh tài sôi nổi từ vòng bảng, bán kết đến phân hạng với sự góp mặt của 8 đội bóng hàng đầu, giải đấu đã mang lại bầu không khí của một ngày hội thể thao thực thụ. Tại các lượt trận phân hạng trước đó, câu lạc bộ Hà Nội vùi dập Luxury Hạ Long 8-2 để cán đích ở vị trí thứ 7, trong khi Trẻ TP.HCM vượt qua Sài Gòn Titans 4-0 để đoạt hạng 5 chung cuộc.
Tại Lễ bế mạc và trao thưởng, các danh hiệu cao quý nhất của giải đấu đã tìm được chủ nhân xứng đáng: Đội Vô địch: Thái Sơn Bắc, đội xếp thứ Nhì: Sahako, đội xếp thứ Ba: Thái Sơn Nam TP.HCM, đội phong cách: Tân Hiệp Hưng TP.HCM. Cầu thủ xuất sắc nhất giải: Nguyễn Đa Hải (số 23, Thái Sơn Bắc). Thủ môn xuất sắc nhất giải: Phạm Văn Tú (số 1, Thái Sơn Bắc). Đồng Vua phá lưới (6 bàn): Moreira Marco Antonio (số 10, Sahako) và Nguyễn Đa Hải (số 23, Thái Sơn Bắc)

Đến dự khán trận chung kết và trao thưởng có TS. Vũ Hải Quang - Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Phó Trưởng ban Chỉ đạo Giải; ông Trần Anh Tú - Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Giải; ông Phạm Quý Trọng - Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Nguyễn Nam Nhân - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM; cùng đại diện nhà tài trợ HDBank, Ban Chấp hành, Ban Tổng Thư ký, Ban Trọng tài VFF, lãnh đạo VOV và đông đảo cơ quan thông tấn báo chí.

Thành công rực rỡ của Giải fFutsal HDBank Cúp Quốc gia 2026 không chỉ là ngày hội thể thao lớn tôn vinh tinh thần cống hiến của các câu lạc bộ, mà còn cùng với Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia tạo nên bệ phóng hoàn hảo về công tác tuyển chọn nhân sự chất lượng cao cho đội tuyển futsal quốc gia, sẵn sàng chinh phục các đỉnh cao mới ở đấu trường châu lục và mục tiêu dài hạn giành vé dự Futsal World Cup 2028.