Tay đua trẻ người Mexico - Isaac Del Toro - đã có màn trình diễn ấn tượng nhất trong sự nghiệp tại Milano-Torino, nhưng niềm vui của anh bị giảm sút phần nào khi nhận án phạt từ Liên đoàn Xe đạp Quốc tế (UCI). Nguyên nhân là do anh đã ăn mừng chiến thắng với chiếc áo đấu của UAE Emirates mở bung khóa khi cán đích.
Milano-Torino - giải đua xe đạp cổ điển lâu đời nhất thế giới - đã chứng kiến một cuộc tranh tài kịch tính trên đỉnh Superga. Del Toro thể hiện sức mạnh vượt trội trên con dốc đầy thử thách, đánh bại Ben Tulett (Ineos Grenadiers) và Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) để mang về chiến thắng đầu tiên trong năm 2024, đồng thời đánh dấu chiến thắng thứ 19 của đội UAE Emirates trong mùa giải.

Tuy nhiên, ngay sau cuộc đua, Del Toro đã bị phạt 200 franc Thụy Sĩ vì vi phạm quy định của UCI khi cán đích với chiếc áo chưa kéo khóa. Theo báo cáo chính thức, hành động này bị xem là "làm tổn hại hình ảnh của môn thể thao". Thực tế, các đội đua thường nhắc nhở tay đua phải kéo khóa áo ngay trước khi cán đích để thể hiện logo nhà tài trợ một cách trọn vẹn. Tuy nhiên, việc một tay đua bị xử phạt bởi chính Ban Tổ chức cuộc đua vẫn là điều gây bất ngờ.
Về diễn biến thi đấu, Milano-Torino năm nay đã trở lại với đích đến truyền thống trên đỉnh Superga sau nhiều năm thay đổi thể thức. Các tay đua phải chinh phục 2 lần con dốc khắc nghiệt này, tạo nên một chặng đua hấp dẫn ngay từ đầu.
Những nỗ lực tấn công từ xa của Jonas Rutsch (Intermarché-Wanty), Nariyuki Masuda (JCL Team Ukyo), Mattia Bais (Polti VisitMalta), Kristian Sbaragli và Davide Baldaccini (Solution Tech-Vini Fantini) mang tính chiến thuật nhiều hơn là tìm kiếm cơ hội thực sự. Vào 10km cuối, chỉ còn 1 tay đua trong nhóm tấn công bám trụ, nhưng anh cũng nhanh chóng bị bắt lại khi đoàn đông tăng tốc trên đường chinh phục Superga.

Cuộc đấu then chốt diễn ra trên những con dốc cuối cùng, khi Adam Yates là người đầu tiên tấn công mạnh mẽ cách đích 3km. Tuy nhiên, Tulett và Del Toro theo sát, không để đối thủ thoát đi. Ở kilomet cuối cùng, Del Toro tung cú nước rút quyết định. Dù Tulett cùng Johannessen nỗ lực bám đuổi, tay đua người Mexico vẫn xuất sắc giành chiến thắng với thời gian 3 giờ 56 phút 49 giây.
Chiến thắng này khẳng định tiềm năng lớn của Del Toro trong làng xe đạp chuyên nghiệp. Dù chịu phạt vì màn ăn mừng, anh vẫn có thể tự hào về màn trình diễn ấn tượng tại Milano-Torino năm nay.