Indonesia gây sốc, cầm hòa Saudi Arabia

Phải làm khách của đội bóng rất mạnh - Saudi Arabia - nhưng Indonesia đã thi đấu xuất sắc và thể hiện được bản lĩnh để ra về với 1 điểm trong tay.

Đứng thứ hai bảng F ở vòng loại thứ hai, Indonesia lần đầu tiên giành quyền tham dự Vòng loại thứ ba World Cup. Ở trận ra quân vòng loại thứ ba, thầy trò huấn luyện viên Shin Tae-yong phải chạm trán Saudi Arabia, đội bóng rất mạnh và thường xuyên tham dự các Vòng chung kết World Cup.

Phải làm khách của đội bóng đẳng cấp, Indonesia biết mình biết người, lựa chọn đấu pháp phòng ngự phản công hợp lí. Trên sân King Abdullah Sports City, huấn luyện viên Shin sử dụng tới 9 cầu thủ lai hoặc nhập tịch. Đáng chú ý, thủ môn nhập tịch Maarten Paes đã có màn trình diễn ấn tượng giúp đội bóng xứ Vạn đảo cầm hòa Saudi Arabia.

11m-1725588456.png
Thủ môn Indonesia cản phá 11m

Saudi Arabia đã liên tục gây áp lực ngay sau tiếng còi khai cuộc với ý định đánh phủ đầu. Tuy nhiên, thủ thành Maarten Paes đã đứng vững trước khi Indonesia bất ngờ mở tỉ số ở phút 19. Từ pha lên bóng ở cánh phải, Rafael Struick chuyền xuống đáy cho Witan, cầu thủ này nhả ngược cho Ragnar Oratmagoen.

Sau hàng loạt pha đảo chân, Oratmagoen lựa khoảng trống, tung cú sút bằng chân trái rất căng, bóng đập người Sandy Walsh đổi hướng khiến thủ môn Owais hoàn toàn bó tay. Chịu bàn thua lãng xẹt, Saudi Arabia càng có lí do để đẩy cao đội hình, tràn quân số sang phần sân đối phương.

paes-1725588456.jpeg
Maarten Paes xuất sắc cứu thua ở phút bù giờ

Trong nửa cuối hiệp 1, Saudi Arabia gây ra nhiều sóng gió trước khung thành của Indonesia. Tưởng chừng như đội bóng Đông Nam Á sẽ bảo toàn lợi thế đến hết hiệp 1 nhưng Musab Al Juwayr đã kịp gỡ hòa cho Saudi Arabia ở phút bù giờ. Tương tự như Indonesia, bàn thắng của đội chủ nhà cũng có chút may mắn.

Sau giờ nghỉ, Saudi Arabia tiếp tục duy trì sức ép với quyết tâm giữ lại 3 điểm. Các cầu thủ chủ nhà đã tung ra tới 18 cú sút nhưng chỉ 4 trong đó đi trúng đích. Phút 79, Saudi Arabia được hưởng phạt đền vì thủ môn Maarten Paes phạm lỗi trong vòng cấm. Nhưng trên chấm 11m, thủ thành 26 tuổi này đã chuộc lỗi với đồng đội, cản phá cú đá của Salem Al Dawsari.

indo-1725588373.png
Indonesia ăn mừng

Ở 10 phút cuối trận, Saudi Arabia uy hiếp khủng khiếp nhưng Maarten Paes đã hóa người hùng khi thực hiện thêm 2 pha cản phá xuất sắc, bảo toàn tỉ số 1-1 cho tới khi trọng tài thổi còi mãn cuộc. Trận hòa này là thành quả lớn của thầy trò huấn luyện viên Shin trong lần đầu tiên tham dự Vòng loại thứ ba World Cup.

Ở lượt trận thứ hai, Indonesia sẽ trở lại Bung Karno tiếp Australia vào ngày 10/9. Với điểm tựa sân nhà và khí thế đang lên, đội bóng xứ Vạn đảo hứa hẹn sẽ là ẩn số, tiếp tục gây bất ngờ cho các "ông lớn" ở bảng C.

Trang Trang (Tổng hợp)