Hiện có nhiều thông tin cho rằng, Alejandro Garnacho đứng trước cơ hội gia nhập Saudi Arabia, mở ra tương lai mới tại Al-Nassr. Khi ấy, anh sẽ tái ngộ với thần tượng Cristiano Ronaldo. Garnacho được thông báo có thể tìm một đội bóng khác, và Al-Nassr hy vọng việc gia nhập câu lạc bộ và chơi cùng Ronaldo sẽ là một lựa chọn hấp dẫn.
Trước đó, Man United từ chối lời đề nghị trị giá 40 triệu bảng từ Napoli cho Garnacho vào tháng 1/2025, nhưng khả năng họ sẽ nhận được gấp đôi con số đó từ các câu lạc bộ Saudi Arabia.

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, cả Ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" lẫn huấn luyện viên Rúben Amorim đều đồng thuận để "ngôi sao" người Argentina ra đi trong kỳ chuyển nhượng Hè này. Đây là hệ quả sau hàng loạt căng thẳng âm ỉ giữa Garnacho và Amorim trong những tháng gần đây, khi cầu thủ chạy cánh 20 tuổi không còn nằm trong kế hoạch tái thiết của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha.
Ngoài Garnacho, "Quỷ đỏ" nhận được sự quan tâm từ Saudi Arabia đối với trường hợp của Jadon Sancho, trong khi Inter Milan cũng muốn mượn Rasmus Hojlund. Theo truyền thông Anh, bộ đôi này khó trụ lại sân Old Trafford trong Hè 2025.
Sau khi ký hợp đồng với Matheus Cunha giá 62,5 triệu bảng, huấn luyện viên Amorim biết phần lớn ngân sách mùa Hè của ông sẽ được chi nhờ các cầu thủ rời đi. Họ đẩy mạnh việc thanh lý cầu thủ và có thể mang về thêm Viktor Gyokeres. Chân sút này có điều khoản giải phóng hợp đồng 85 triệu bảng, nhưng Sporting chấp nhận mức giá 60 triệu bảng.

Cùng với đó, Man United cũng tiếp tục theo đuổi Bryan Mbeumo của Brentford - dù lời đề nghị trị giá 55 triệu bảng (bao gồm phụ phí) bị từ chối. Đội chủ sân Old Trafford sẵn sàng trao cho chân sút người Cameroon mức lương 150.000 bảng/tuần cùng các khoản thưởng đẩy tổng thu nhập lên khoảng 200.000 bảng/tuần. Dù vậy, vẫn chưa có thỏa thuận nào được ký kết giữa United và Brentford.
Đội bóng cũng đang tìm kiếm thêm một tiền vệ, một trung phong và có thể thay cả thủ môn nếu Andre Onana ra đi.
Tuy nhiên, nỗ lực theo đuổi Bryan Mbeumo của Brentford của Man United đối mặt thách thức khi Tottenham gia nhập cuộc đua giành chữ ký của cầu thủ này.
Theo Mirror, huấn luyện viên Thomas Frank, người được cho là sẽ kế nhiệm Ange Postecoglou tại sân Tottenham Hotspur trong tuần tới, đã đưa ra yêu cầu rằng Spurs cần chiêu mộ Mbeumo.
Spurs sẵn sàng trả mức lương khoảng 130.000 bảng/tuần, thấp hơn Manchester United, nhưng có ưu thế vượt trội về suất dự Champions League, một yếu tố có thể khiến cầu thủ người Cameroon dao động. Ngoài ra, mối quan hệ thân thiết giữa Mbeumo và Thomas Frank cũng là lợi thế của nhà vô địch Europa League.
Mbeumo vừa trải qua mùa giải xuất sắc với 20 bàn thắng tại giải Ngoại hạng, thành tích chỉ xếp sau Mohamed Salah, Alexander Isak và Erling Haaland. Ngoài ra, tuyển thủ Cameroon còn có 7 pha kiến tạo. Màn trình diễn ấn tượng của anh giúp Brentford trụ vững ở nửa trên Bảng xếp hạng, bất chấp sự ra đi của Ivan Toney vào cuối tháng 8/2024.