
Với 3 tấm huy chương bạc liên tiếp ở các kỳ SEA Games gần nhất và chuỗi thành tích nổi bật trong giai đoạn 2022-2024, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) đã đặt ra mục tiêu rõ ràng: Đổi màu huy chương tại kỳ Đại hội lần này. Mục tiêu hoàn toàn có cơ sở khi đội tuyển của chúng ta vừa ghi dấu ấn với chiến thắng 3-2 trước đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan tại chặng 2 SEA V.League 2025 - lần đầu tiên “vượt” được đối thủ mạnh nhất khu vực ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Chia sẻ về quá trình chuẩn bị, huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đặc biệt nhấn mạnh đến việc kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ: “Với sự thể hiện ấn tượng tại Giải U21 thế giới vừa qua, có thể thấy, VFV đang đầu tư rất tốt cho các vận động viên trẻ. Thế hệ tuyển thủ mới đang cho thấy tiềm năng kế thừa xứng đáng, sẵn sàng song hành cùng các đàn chị để đưa bóng chuyền nữ Việt Nam tiến xa hơn trên đấu trường khu vực và thế giới”.
Những gương mặt trẻ như Vi Thị Yến Nhi, Lê Thùy Linh hay Hà Kiều Vy (đều góp mặt trong danh sách sơ bộ 20 vận động viên chuẩn bị cho SEA Games 33) mang đến làn gió mới và chiều sâu đội hình cần thiết.

Ở chiều ngược lại, niềm tin vào các trụ cột vẫn vô cùng mạnh mẽ. Tay đập Thanh Thúy hiện đang thi đấu tại Nhật Bản - được xác nhận sẽ hội quân cùng đội tuyển đầu tháng 12, tập trung cùng với cô là đồng đội Trần Thị Bích Thủy. “Sự có mặt của Thanh Thúy và Bích Thủy là tin vui lớn đối với chúng tôi”, huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt nói.
Dẫu vậy, chiến lược gia này vẫn giữ tinh thần thận trọng: “Ngay từ đầu năm 2025, đội tuyển đã nhận nhiệm vụ quyết tâm chinh phục tấm huy chương vàng trên đất Thái. Tuy nhiên, chúng ta phải nhìn nhận rằng, đây là mục tiêu rất khó. Chiến thắng ở SEA V.League chỉ là bước đệm, SEA Games là đấu trường có tính cạnh tranh và áp lực lớn hơn nhiều. Thái Lan chắc chắn sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng hơn sau trận thua vừa qua, nên chúng ta sẽ phải đối mặt với không ít thử thách. Dẫu vậy, Ban huấn luyện và các vận động viên vẫn quyết tâm thi đấu hết khả năng để mang vinh quang về cho Tổ quốc”.

Vị chiến lược gia cũng gửi lời cảm ơn chân thành tới người hâm mộ: “Trong thể thao, ai cũng muốn chiến thắng. Nhưng sau mỗi thất bại, chính các vận động viên là những người buồn nhất. Tôi mong người hâm mộ luôn đồng cảm, tiếp tục ủng hộ và vị tha, để các cầu thủ có thể vượt qua áp lực, đứng dậy sau vấp ngã và ngày càng trưởng thành hơn”.
Với tinh thần quyết tâm, sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ, cùng niềm tin từ người hâm mộ và truyền thông, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang bước vào giai đoạn tập trung cuối cùng, hướng tới mục tiêu đổi màu huy chương tại SEA Games 33 - nơi họ khao khát viết tiếp một hành trình lịch sử cho Bóng chuyền nữ Việt Nam.