Tối 22/2, trên sân Lạch Tray, câu lạc bộ Hải Phòng đã tạo nên bất ngờ khi đánh bại Hà Tĩnh với tỷ số 1-0 trong khuôn khổ vòng 14 V.League. Chiến thắng này không chỉ mang lại 3 điểm quý giá cho đội chủ nhà mà còn chấm dứt chuỗi 13 trận bất bại của thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Thành Công.
Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi bởi tiền vệ Nguyễn Hữu Sơn ở phút 73. Từ ngoài vòng cấm, cầu thủ mang áo số 77 đã tung cú sút xa căng và hiểm hóc vào góc chữ A khung thành, khiến thủ môn Nguyễn Thanh Tùng bên phía Hà Tĩnh không thể cản phá.

Trận thua này khiến Hà Tĩnh rơi từ vị trí thứ năm xuống thứ sáu trên Bảng xếp hạng V.League. Đây là thất bại đầu tiên của đội bóng này sau 13 trận liên tiếp không biết đến mùi thất bại. Trong lượt đi mùa giải, Hà Tĩnh đã gây ấn tượng với 10 trận hòa và 3 trận thắng, trong đó hàng thủ chỉ để thủng lưới 9 bàn, thành tích tốt nhất giải.
Với chiến thắng này, Hải Phòng đã vươn lên từ vị trí áp chót lên thứ 11, mang lại hy vọng cho cuộc chiến trụ hạng.
Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Nguyễn Thành Công không giấu được sự tiếc nuối: "Ở V.League, không ai có thể bất bại mãi. Chúng ta không thể đoán trước kết quả, chỉ có thể nỗ lực hết mình. Tôi tự hào về các học trò vì đã bất bại đến thời điểm này. Tôi cũng chúc mừng Hải Phòng, đội chủ nhà đã may mắn hơn để giành chiến thắng".
Ông cũng nhấn mạnh: "Với lực lượng hiện tại và những khó khăn về điều kiện tập luyện, Hà Tĩnh thực sự xứng đáng được coi là hiện tượng của mùa giải. Đối với Viktor Lê, nếu có cơ hội góp mặt trong đội tuyển U22 Việt Nam, đó sẽ là niềm tự hào không chỉ cho cậu ấy mà còn cho cả câu lạc bộ Hà Tĩnh".
Chiến thắng này của Hải Phòng không chỉ là một bước tiến trong hành trình trụ hạng, mà còn làm nổi bật sự cạnh tranh khốc liệt của V.League mùa này.