Huấn luyện viên Mikel Arteta tự tin trước trận lượt về tứ kết Champions League

Trước trận lượt về Tứ kết Champions League, huấn luyện viên Mikel Arteta đã yêu cầu các học trò thi đấu với tinh thần không sợ hãi trước loạt trận then chốt.

Ở trận đấu lượt đi Arsenal đã giành thắng lợi 1-0 trên sân của Sporting. Nếu bảo toàn lợi thế trước Sporting ở lượt về tứ kết hôm nay, "Pháo thủ" sẽ lần đầu tiên trong lịch sử vào bán kết Champions League hai mùa liên tiếp.  

Tại họp báo trước trận tứ kết lượt về Champions League, nhà cầm quân người Tây Ban Nha phát đi thông điệp mạnh mẽ, yêu cầu các học trò ra sân với sự quyết tâm và tinh thần không e dè. "Không sợ hãi. Ngọn lửa thuần khiết. Đó là tất cả", ông nói khi được hỏi về điều ông mong muốn từ các cầu thủ. "Tôi muốn thấy điều đó từ các cầu thủ, người hâm mộ và chính bản thân mình. Hãy nắm lấy mọi cơ hội".

arsenal-1-1776232260.jpg

Huấn luyện viên Arteta nhấn mạnh, tháng 4 mang đến cơ hội lớn cho Arsenal và toàn đội cần dốc toàn lực để tận dụng. "Tôi đang bùng cháy. Tôi mơ về điều này rất nhiều. Tôi đã làm tất cả để có được vị trí hôm nay", ông nói, tiếp tục khẳng định không còn nỗi sợ nào, chỉ còn mục tiêu và quyết tâm.

Khi được hỏi liệu các cầu thủ có thể hiện tinh thần tương tự, huấn luyện viên 44 tuổi đáp ngắn gọn "Có, rất rõ ràng", và thừa nhận đây là cơ hội lớn nhất trong 6 năm rưỡi ông làm việc tại Arsenal.

Arteta cũng đáp trả những chỉ trích cho rằng Arsenal "tự bắn vào chân" trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh, sau khi bỏ lỡ cơ hội nới rộng khoảng cách với Man City. Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy cổ động viên Man City chế giễu Arsenal, nhưng Arteta tỏ ra không bận tâm. "Một cổ động viên ư? Tôi không bị ảnh hưởng bởi điều đó. Hơn 60.000 người tại Emirates vẫn luôn ủng hộ đội bóng", ông nói.

Theo huấn luyện viên Arteta, Arsenal đã vượt qua nhiều rào cản lịch sử để có mặt ở vị trí hiện tại, và để tiến thêm bước nữa, đội bóng cần tham vọng lớn hơn bất kỳ đối thủ nào. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng cho rằng việc Arsenal thường xuyên cạnh tranh danh hiệu vào tháng 4 cần trở thành điều bình thường trong tương lai, thay vì là thành tích đáng ca ngợi như trước. "Chúng tôi đã rất gần. Điều tôi thích là không ai hài lòng với hiện tại", ông nhấn mạnh.

arsenal-1776232260.jpg

Về lực lượng, huấn luyện viên Arteta tỏ ra kín tiếng khi nhiều trụ cột như Declan Rice, Bukayo Saka, Martin Odegaard, Jurrien Timber và Riccardo Calafiori vắng mặt trong buổi tập trước trận hôm 14/4. Dù vậy, Arteta vẫn giữ vững thông điệp: Arsenal đang ở rất gần cột mốc lịch sử và cần thể hiện tham vọng lớn hơn bất kỳ đối thủ nào để biến cơ hội thành hiện thực.

Cuối tuần này, Arsenal sẽ hành quân đến Etihad trong trận đấu có thể mang tính bước ngoặt cho tham vọng vô địch. Nếu không sớm ổn định lực lượng và phong độ, nguy cơ sụp đổ toàn diện là điều hoàn toàn có thể xảy ra với "Pháo thủ".

Hoàng Anh (Tạp chí Bóng đá)