Phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên trưởng đội tuyển nữ Việt Nam chia sẻ: “Không khí trên sân Lạch Tray hôm nay gợi lại ký ức SEA Games 2003 - một bầu không khí bóng đá sôi động và giàu cảm xúc. Tôi cảm ơn người hâm mộ đã tiếp lửa cho toàn đội. Dù tỷ số là 6-0, chúng tôi vẫn bỏ lỡ một số cơ hội đáng tiếc. Tuy thắng nhưng tôi kỳ vọng các cầu thủ sẽ tận dụng tốt hơn trong những trận kế tiếp”.

Theo ông Chung, chiến thắng trước Campuchia không phản ánh hoàn toàn dễ dàng như tỷ số: “Tôi từng đối đầu với Campuchia ở SEA Games và lần này tôi nhận thấy họ đã cải thiện nhiều mặt. Họ tiến bộ rõ rệt, tổ chức chặt hơn, thi đấu kỷ luật. Đây là tín hiệu đáng mừng cho bóng đá nữ khu vực”.
Nhận định về sức mạnh nội tại của đội bóng, ông Chung nhấn mạnh tinh thần tập thể: “Bóng đá là môn thể thao tập thể, mỗi cầu thủ đóng vai trò quan trọng. Huỳnh Như không chỉ biết ghi bàn mà còn kiến tạo cho đồng đội rất tốt. Còn Thanh Nhã, mới trở lại sau thời gian dưỡng thương nên chúng tôi sẽ tính toán sử dụng hợp lý”.
Về cơ hội vô địch, huấn luyện viên Mai Đức Chung không giấu quyết tâm nhưng vẫn đặt trọng tâm vào từng bước đi cụ thể. “Mục tiêu cuối cùng của tuyển Việt Nam là giành danh hiệu vô địch. Tuy nhiên, để đi đến trận chung kết, chúng tôi phải đi từng trận một, thi đấu tập trung và không được chủ quan với bất kỳ đối thủ nào”.
Khi được hỏi về 2 đối thủ còn lại ở bảng A, chiến lược gia kỳ cựu đánh giá: “Tôi cho rằng, Thái Lan nhỉnh hơn Indonesia. Việc họ thắng đậm 7-0 đã phần nào cho thấy sự vượt trội. Tuy nhiên, lực lượng Thái Lan hiện nay có nhiều cầu thủ trẻ, nhiều gương mặt tôi chưa từng thấy. Điều đó cho thấy họ đang chuẩn bị lâu dài cho SEA Games và các giải sắp tới”.
Huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng bày tỏ quan điểm riêng về vấn đề cầu thủ nhập tịch ở Bóng đá nữ Đông Nam Á. Theo ông, các đội nên hạn chế ở mức 2 hoặc 3 cầu thủ nhập tịch để bảo đảm công bằng: “Nếu để quá nhiều cầu thủ nhập tịch, các đội không có điều kiện làm điều đó sẽ bị thiệt thòi. Quan trọng nhất vẫn là phát triển nội lực, đào tạo cầu thủ nội”.
Ở phía bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Koji Gyotoku của đội tuyển nữ Campuchia thừa nhận sự chênh lệch rõ rệt về trình độ: “Đây là lần đầu tôi cầm một đội bóng nữ và chỉ có thời gian ngắn tiếp xúc. Tuy nhiên, tôi nhìn thấy sự cố gắng rất lớn từ các học trò. Đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu giống như phong cách đội tuyển nam - kỹ thuật, cơ động và chính xác trong từng pha xử lý. Chúng tôi rõ ràng chưa thể cạnh tranh được với họ”.

Huấn luyện viên người Nhật Bản cũng khẳng định, Campuchia không khuyến khích xu hướng sử dụng cầu thủ nhập tịch: “Hiện tại chúng tôi chỉ có 2 cầu thủ là người gốc ngoại. Và với đội tuyển quốc gia - đặc biệt là đội nữ - chúng tôi muốn phát triển theo hướng xây dựng từ nội lực là chính”.
Trong khi đó, tiền vệ Bích Thùy - người được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận - gửi lời cảm ơn sâu sắc đến người hâm mộ: “Tôi và các đồng đội rất xúc động trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả Hải Phòng cũng như người hâm mộ khắp cả nước. Đó là nguồn cảm hứng để chúng tôi tiếp tục chiến đấu và đi thật xa tại giải này”.
Với 3 điểm đầu tay, tuyển nữ Việt Nam đang tạm dẫn đầu bảng A. Trận đấu tiếp theo sẽ là thử thách lớn hơn khi đội chạm trán với Indonesia và sau đó là Thái Lan - đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho ngôi đầu bảng. Hành trình chinh phục Cúp vô địch Đông Nam Á 2025 với tuyển nữ Việt Nam còn dài, nhưng với khí thế hiện tại, người hâm mộ có quyền kỳ vọng vào một cái kết ngọt ngào trên sân nhà.