Huấn luyện viên Luis Enrique đối mặt án phạt nặng sau khi đánh Joao Pedro của Chelsea

Huấn luyện viên Luis Enrique đối mặt án phạt nặng sau khi mất bình tĩnh ở trận thua 0-3 trước Chelsea tại chung kết FIFA Club World Cup 2025 vào rạng sáng 14/7.

Sáng 14/7, Chelsea đã hạ PSG với tỷ số 3-0 để giành chức vô địch FIFA Club World Cup 2025 trên đất Mỹ. Sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên tại sân MetLife, cầu thủ đôi bên có lời qua tiếng lại.

Trong khi Andrey Santos tranh cãi với Achraf Hakimi, Joao Pedro lao đến can ngăn nhưng bất ngờ bị huấn luyện viên Luis Enrique bóp cổ. Cựu cầu thủ Brighton đổ ra sân sau khi chịu tác động từ huấn luyện viên trưởng bên phía PSG.

Hành động của ông Enrique châm ngòi cho một vụ xô xát lớn. Nhiều cầu thủ của Chelsea lao đến đòi nói chuyện phải trái với nhà cầm quân người Tây Ban Nha và thủ thành Gianluigi Donnarumma.

bop-co-1752459055.jpg

Màn xô xát này nổ ra không lâu sau khi Joao Neves bị đuổi khỏi sân vì hành vi kéo tóc Marc Cucurella, châm ngòi cho bầu không khí căng thẳng kéo dài đến hết trận. Trận này, Chelsea chơi lấn lướt hoàn toàn, dẫn 3-0 ngay trong hiệp 1 nhờ cú đúp của Cole Palmer và bàn thắng của Pedro.

Trong đoạn video được DAZN chia sẻ, huấn luyện viên Enrique than phiền với trợ lý ngay lúc trao giải rằng: "Mình đúng là ngốc, hắn đứng yên, đẩy mình, mình chạm nhẹ mà ngã lăn ra". Nhưng lời biện minh này khó làm dư luận dịu xuống.

Dù giải đấu kết thúc, điều đó không đồng nghĩa huấn luyện viên Enrique sẽ thoát án phạt. Theo quy định, FIFA hoàn toàn có quyền đưa ra án phạt cấm chỉ đạo nếu xác định hành vi mang tính bạo lực.

Bình luận viên Iturralde Gonzalez của AS khẳng định: "Nếu nhìn kỹ tình huống, đây hoàn toàn đủ cơ sở để xử phạt". Nếu bị treo quyền, huấn luyện viên Enrique có thể vắng mặt ở trận đấu mở màn mùa giải mới của PSG gặp Tottenham tại Siêu Cúp châu Âu ngày 13/8.

nga-1752459055.jpg

Trong buổi họp báo sau trận, huấn luyện viên Luis Enrique phản ứng gay gắt trước những cáo buộc: "Tôi đã cố gắng ngăn các cầu thủ của mình đánh nhau. Đó là tình huống có thể tránh được, tôi chắc chắn như vậy. Có rất nhiều pha xô đẩy diễn ra”.

Ông nhấn mạnh rằng hành động của mình chỉ nhằm mục đích kiểm soát tình hình, không phải kích động bạo lực: “Ý định duy nhất của tôi là ngăn các cầu thủ đánh nhau. Khi đó mọi thứ rất căng thẳng, có rất nhiều pha xô đẩy lẫn nhau. Tôi không có gì để nói thêm. Tôi không quan tâm liệu mọi người có thích tôi hay không”.

Ông Enrique nói thêm rằng, huấn luyện viên Enzo Maresca của Chelsea cũng bị cuốn vào tình huống hỗn loạn: “Tôi thấy Maresca cũng bị đẩy và sau đó ông ta đẩy người khác! Rõ ràng ý định của chúng tôi (các huấn luyện viên) chỉ là ngăn các cầu thủ!”.

Hoàng Anh (Tạp chí Bóng đá)