Phát biểu trong buổi họp báo diễn ra sáng 9/6, huấn luyện viên Kim Sang-sik mở đầu với tinh thần quyết tâm cao: “Trận đấu gặp Malaysia vào ngày mai mới là trận lượt đi của vòng loại, nhưng để tiến vào Vòng chung kết ASIAN Cup 2027 thì đây là trận đấu rất quan trọng, có lẽ cũng là khó khăn nhất với đội tuyển Việt Nam. Chúng tôi sẽ vận dụng hết khả năng của mình với mục tiêu giành chiến thắng vào ngày mai”.
Được biết, Bukit Jalil là sân vận động lớn nhất Đông Nam Á với sức chứa hơn 87.000 chỗ ngồi, nổi tiếng với bầu không khí cuồng nhiệt. Đây sẽ là một thử thách thực sự không chỉ về chiến thuật, mà còn về bản lĩnh đối với bất kỳ đội khách nào. Tuy nhiên, huấn luyện viên Kim cho biết áp lực là điều luôn hiện hữu ở cấp độ đội tuyển quốc gia: “Với vị thế của đội tuyển quốc gia, áp lực là điều luôn xuất hiện. Chúng tôi sẽ cố gắng tìm ra sự tích cực ở các trận đấu để có sự thể hiện tốt nhất. Đội tuyển Việt Nam sẽ phải nỗ lực hơn nữa để thi đấu tốt hơn”.

Một trong những mối lo lớn nhất mà ông Kim chia sẻ trong buổi họp báo là sự biến động lớn trong lực lượng của đội tuyển Malaysia. Đội bóng này hiện đang thực hiện chiến dịch tăng cường lực lượng bằng cách nhập tịch ồ ạt các cầu thủ gốc ngoại. “Trong số 30 cầu thủ Malaysia được triệu tập, có tới 18 người mà chúng tôi chưa từng đối đầu. Đây đều là nhân tố mới. Điều đó khiến việc phân tích chiến thuật và đánh giá đối thủ trở nên khó khăn. Nhưng chúng tôi vẫn sẽ vận dụng tối đa năng lực tập thể, cùng sự đoàn kết để hướng tới một trận đấu thành công”.
Dù vậy, ông Kim vẫn đặt niềm tin lớn vào khả năng ứng biến và tinh thần chiến đấu của học trò: “Bóng đá là môn thể thao đầy khó khăn ngay cả khi bạn biết rõ đối thủ. Yếu tố then chốt luôn là sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần thi đấu. Tôi tin rằng đội tuyển Việt Nam sẽ thể hiện được năng lực của mình trước Malaysia”.

Trong suốt 11 năm qua, kể từ AFF Cup 2014, Malaysia chưa một lần giành chiến thắng trước Việt Nam (với 7 thất bại và 1 trận hòa). Huấn luyện viên Kim Sang-sik thừa nhận rằng, dù có thành tích đối đầu thuận lợi, nhưng ông không muốn học trò chủ quan: “Tôi không đặt áp lực lên thành tích đối đầu mà cố gắng hướng các cầu thủ đến tinh thần tích cực. Bản thân Duy Mạnh và nhiều tuyển thủ khác đã có kinh nghiệm thi đấu tại đây. Chúng tôi sẽ tập trung tối đa và thể hiện những gì tốt nhất”.
Về phần mình, đội trưởng Đỗ Duy Mạnh cũng chia sẻ sự thận trọng: “Malaysia giờ đã khác, từ Ban huấn luyện đến lực lượng cầu thủ. Họ có nhiều cầu thủ gốc nước ngoài, rất chất lượng. Đây chắc chắn là trận đấu không dễ, nhưng chúng tôi đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, có mục tiêu rõ ràng và sẽ thi đấu hết mình”.
Thủ quân đội tuyển Việt Nam nhấn mạnh thêm: “Ngay cả ngày mai ăn gì còn chưa biết trước, thì bóng đá lại càng không thể đoán trước. Phải hết 90 phút mới biết điều gì sẽ xảy ra. Chúng tôi sẽ giữ sự tập trung cao nhất”.

Vào cuối tháng 5 vừa qua, huấn luyện viên Kim Sang-sik từng dẫn dắt đội tuyển Các "ngôi sao" Đông Nam Á giành chiến thắng 1-0 trước Manchester United ngay tại Bukit Jalil. Chia sẻ về kỷ niệm này, ông nói: “Chiến thắng đó càng chứng minh rằng trong bóng đá, điều gì cũng có thể xảy ra. Man United phải di chuyển xa, phải thích nghi với điều kiện khí hậu. Nhưng chúng tôi cũng có sự chuẩn bị và một chút may mắn. Nhờ đó, các cầu thủ Đông Nam Á có thêm tự tin vươn ra sân chơi thế giới”.
Hiện tại, bảng F chứng kiến cuộc cạnh tranh gay gắt giữa Việt Nam và Malaysia. Sau lượt trận đầu tiên, tuyển Việt Nam đang tạm dẫn đầu với hiệu số +5 (thắng Lào 5-0), còn Malaysia đứng nhì với hiệu số +2 (thắng Nepal 2-0). Với thể thức chỉ chọn đội nhất bảng vào vòng chung kết, mọi kết quả đều có ý nghĩa sống còn.
Trận đấu vào tối 10/6 không chỉ mang ý nghĩa điểm số, mà còn là bài kiểm tra bản lĩnh, tinh thần và tầm vóc của đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik - người đang thổi vào đội bóng màu áo đỏ niềm tin và khát vọng vươn xa ở sân chơi châu lục.