Chiều 25/9, trên sân vận động Nagai, đội tuyển nữ Việt Nam bước vào trận tứ kết gặp thử thách cực đại mang tên đội tuyển nữ Trung Quốc - một trong những thế lực hàng đầu bóng đá nữ châu lục. Dù bị đánh giá thấp hơn về mọi mặt và chịu tổn thất lực lượng với 3 ca chấn thương, các học trò của huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc đã tạo nên thế trận phòng ngự chủ động vô cùng khoa học suốt 90 phút thi đấu chính thức. Phải đến phút 109 ở hiệp phụ thứ hai, "ngôi sao" Wang Shuang mới có thể xuyên thủng mành lưới Việt Nam, định đoạt tấm vé đi tiếp nhọc nhằn cho đội bóng xứ tỷ dân.

Mở đầu buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc không giấu được sự tự hào khi nói về màn trình diễn quả cảm của toàn đội: “Sau 2 trận mở đầu của vòng bảng, chúng tôi thi đấu chưa đúng phong độ. Tuy nhiên, đáng mừng là ở trận đấu này, mặc dù thiếu 3 cầu thủ vì chấn thương, các cầu thủ đã thực hiện rất tốt đấu pháp đề ra là phòng ngự chủ động, chuyển đổi nhanh”.
Phân tích sâu hơn về mặt chuyên môn, nhà cầm quân sinh năm 1964 nhấn mạnh đội tuyển nữ Việt Nam không chọn cách co cụm thụ động mà chủ động giăng bẫy, lựa chọn thời điểm thích hợp để gây sức ép tầm cao. Cách tiếp cận chặt chẽ và thông minh này đã bẻ gãy phần lớn các miếng đánh biên lẫn trung lộ của đối thủ, vô hiệu hóa đáng kể ưu thế về thể hình, thể lực của đội tuyển nữ Trung Quốc.
“Điều tôi hài lòng nhất là các cầu thủ chơi có nét và đặc biệt là tự tin trước một đối thủ có chuyên môn tốt và nền tảng thể lực tốt. Đấy là điều đáng mừng nhất. Kim Thanh mặc dù đã hơn 30 tuổi nhưng phong độ vẫn rất tốt, nhất là việc chỉ huy hàng phòng ngự”, ông Phúc dành lời khen đặc biệt cho thủ thành kỳ cựu của đội tuyển.

Bên cạnh sự vững vàng của các cựu binh, "thuyền trưởng" đội tuyển nữ Việt Nam khẳng định ASIAD 20 chính là bệ phóng lý tưởng trong lộ trình trẻ hóa lực lượng hướng tới tương lai dài hạn: “Giải đấu này là trải nghiệm quý giá với các cầu thủ trẻ. Các bạn ấy được thi đấu với các nền bóng đá mạnh ở châu Á. Đây là dịp để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm. Khi được trao cơ hội vào sân, các cầu thủ trẻ chơi khá tự tin. Đây là một tín hiệu đáng mừng trong quá trình đội tuyển nữ Việt Nam xây dựng lực lượng mới”.
Màn trình diễn kiên cường suốt 2 giờ thi đấu của những "Chiến binh Sao Vàng" đã nhận được sự ghi nhận kịp thời từ lãnh đạo ngành thể thao. Ngay sau khi trận đấu khép lại, thay mặt Ban chấp hành và Thường trực Ban chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Chủ tịch Trần Quốc Tuấn đã trực tiếp gửi lời động viên, biểu dương tinh thần thi đấu quả cảm của tập thể đội bóng.
Người đứng đầu VFF nhấn mạnh, dù lỡ hẹn với vòng bán kết nhưng toàn đội có quyền tự hào về hành trình tại ASIAD 20, đặc biệt là 120 phút đầy bản lĩnh và quật khởi ở trận tứ kết. Để kịp thời khích lệ nỗ lực vượt bậc của ban huấn luyện và các cầu thủ, VFF đã quyết định thưởng nóng động viên số tiền 300 triệu đồng cho đội tuyển nữ Việt Nam.