Mở đầu buổi họp báo, huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh xúc động bày tỏ: “Tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Cảm ơn các cầu thủ đã thể hiện sự kiên cường. Chiến thắng này cũng xin được dành tặng cho người hâm mộ Bóng đá Việt Nam”.
Dù nắm giữ quyền kiểm soát bóng vượt trội trong phần lớn thời gian thi đấu, U23 Việt Nam phải đợi đến tận phút 74 mới khai thông được bế tắc nhờ pha dứt điểm tinh tế của Thanh Nhàn, trước khi Lê Phát ấn định tỷ số ở phút 87. Lý giải về thế trận giằng co kéo dài hơn một giờ đồng hồ, huấn luyện viên U23 Việt Nam cho biết, hàng phòng ngự lùi sâu và kỷ luật của đối thủ đã gây ra rất nhiều trở ngại.
“U23 Philippines chủ động lùi sâu với số đông cầu thủ bên phần sân nhà, khiến các học trò của tôi gặp vô vàn khó khăn để tiếp cận khung thành. Hết hiệp 1, Ban huấn luyện đã có những điều chỉnh, khuyến khích các cầu thủ tấn công kéo giãn khối đội hình đối phương và tăng cường các đường chuyền ra sau lưng hàng thủ. Sự thay đổi mang tính bước ngoặt đó đã giúp U23 Việt Nam thu về kết quả tốt nhất”, huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh phân tích.

Bên cạnh mặt tỷ số, vị chiến lược gia này dành sự tán thưởng đặc biệt cho tiền vệ Nguyễn Xuân Bắc - người đã có pha tranh chấp quyết liệt để đoạt lại quyền kiểm soát bóng, khởi nguồn trực tiếp cho pha lập công nhân đôi cách biệt của Lê Phát.
“Với tôi, cậu ấy chơi rất hay. Năm nay là năm thứ ba tôi làm việc cùng lứa cầu thủ này. Ngay cả dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik, Xuân Bắc đã bộc lộ rõ tố chất của một thủ lĩnh, ngày càng chững chạc qua từng giải đấu. Màn trình diễn hôm nay thể hiện trọn vẹn nỗ lực và khát khao của Xuân Bắc, đặc biệt ở tình huống giành bóng dẫn đến bàn thắng thứ hai. Đó là sự nỗ lực tuyệt vời và tôi đánh giá rất cao bạn ấy”.
Không khí phòng họp báo trở nên thoải mái hơn khi huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh bật mí câu chuyện hậu trường thú vị về chiếc áo polo đen ông mặc chỉ đạo trên băng ghế kỹ thuật. Ông tiết lộ, một số học trò ở quê nhà, trong đó có học trò cưng Nguyễn Nhật Minh, đã nhắn nhủ và “kháo nhau” mong thầy diện chiếc áo này để lấy may.
“Tôi đã làm theo lời các học trò và quả thực có thấy sự may mắn. Đó là nét thú vị của bóng đá. Nhưng may mắn chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó song hành cùng nỗ lực không ngừng nghỉ suốt 90 phút trên sân cỏ”, ông mỉm cười chia sẻ.
Bỏ túi trọn vẹn 3 điểm trước U23 Philippines, U23 Việt Nam nâng tổng điểm lên con số 4 sau 2 lượt trận và rộng cửa giành vé đi tiếp. Huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh khẳng định: “Sau trận hòa Kuwait ở ngày ra quân, toàn đội đã mổ xẻ và phân tích rất kỹ. Trận đấu thứ hai mang tính sống còn. Chiến thắng này chính là bước đệm quan trọng về mặt thái độ, tinh thần và sự quyết tâm để toàn đội tự tin tiến sâu hơn tại giải đấu”.
Thử thách lớn nhất tại vòng bảng của U23 Việt Nam sẽ là màn so tài với U23 Uzbekistan ở lượt trận hạ màn. Nhận định về đối thủ Trung Á, huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh tỏ ra vô cùng thận trọng: “Bản thân tôi cùng các cộng sự sẽ lập tức ngồi lại xem xét, phân tích dữ liệu. Tôi đã nhiều lần nắm quyền tạm quyền thay huấn luyện viên Kim Sang-sik và cũng nhiều lần chạm trán Uzbekistan. Họ là một tập thể được đào tạo rất bài bản, sở hữu cả kỹ thuật lẫn nền tảng thể lực vượt trội. Trước mắt, nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu là giúp các tuyển thủ nghỉ ngơi, hồi phục thể trạng tốt nhất. Sau đó, chúng tôi sẽ mổ xẻ chuyên môn để chuẩn bị cho trận đánh quyết định. Ngay sau buổi họp báo này, Ban huấn luyện sẽ ở lại sân theo dõi trực tiếp cuộc đối đầu giữa Uzbekistan và Kuwait”.