Ông Cristiano Roland nói: “Tôi là một huấn luyện viên rất hạnh phúc. Nhiệm vụ của tôi là dạy dỗ, chỉ ra con đường cho các em, và các em đã làm rất tốt. Tất cả các cầu thủ đều xứng đáng nhận được lời chúc mừng”. Huấn luyện viên Roland cũng gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ đã đến sân ủng hộ đội tuyển.
Bên cạnh niềm vui chiến thắng, ông chia sẻ kế hoạch sắp tới khi sẽ trở lại công tác tại câu lạc bộ Hà Nội chuẩn bị cho Giải U19 Quốc gia, nhưng vẫn giữ mục tiêu phát triển bóng đá trẻ Việt Nam: “Tôi muốn điều tốt nhất cho Việt Nam, tôi ở đây vì tình yêu và sự phát triển của bóng đá Việt Nam".
Cầu thủ Mạnh Cường - người ghi bàn mở tỷ số trận đấu, cũng không giấu được cảm xúc: “Em rất vui khi giúp đội có được chiến thắng. Em tự hào nhưng vẫn còn nhiều điều phải cải thiện để hoàn thiện bản thân hơn. Em học từ thầy Roland sự máu lửa và cách tự tin tấn công hiệu quả, thầy đã dạy em rất nhiều điều".
Chiến thắng 4-0 không chỉ là kết quả xứng đáng với sự nỗ lực của cả đội mà còn minh chứng cho phong cách làm việc tâm huyết và chuyên nghiệp của huấn luyện viên Cristiano Roland, người đang góp phần quan trọng vào sự phát triển của bóng đá trẻ Việt Nam.